Vào thứ Ba vừa qua, Giáo Hoàng Leo XIV đã có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa với hàng ngàn chủng sinh tại Vương cung thánh đường St. Peter ở Rome, khởi động tuần lễ kỷ niệm dành cho giới tu sĩ trong khuôn khổ Năm Thánh 2025.
Trong không khí sôi động, tràn đầy năng lượng, nơi các chủng sinh phất cờ quê hương và không ngừng hô vang “Papa Leone”, vị Giáo Hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ đã gửi đi một thông điệp lạc quan, khác với phong cách thường thẳng thắn chỉ trích “chủ nghĩa giáo sĩ trị” (clericalism) của người tiền nhiệm, Giáo Hoàng Francis.
Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ lòng cảm ơn đối với các bạn trẻ đã quyết định dâng hiến cuộc đời cho Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng chính năng lượng của họ đang “thắp lên ngọn lửa hy vọng trong đời sống của Giáo hội”. Ngài khuyến khích các chủng sinh hãy sống dũng cảm, vui tươi, trung thực, đừng che đậy con người thật của mình hay sống giả tạo.
“Các con cũng phải học cách gọi tên và nói lên nỗi buồn, sự sợ hãi, lo lắng và cả sự phẫn nộ, mang tất cả những điều đó đến trước Thiên Chúa,” Giáo Hoàng gốc dòng Augustinô chia sẻ. “Những khủng hoảng, giới hạn, yếu đuối không phải để che giấu, mà ngược lại, đó là cơ hội để đón nhận ân sủng.”
Mặc dù chọn một cách tiếp cận tích cực hơn, Giáo Hoàng Leo XIV vẫn đề cập đến nhiều vấn đề mà Giáo Hoàng Francis thường quan tâm, như việc đồng hành cùng người nghèo hay lên án “văn hóa vứt bỏ” của thời đại. Việc ngài nhắc đến tên Giáo Hoàng Francis đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ các chủng sinh.
Thông điệp khích lệ này được đưa ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm số lượng chủng sinh trên toàn cầu, ngoại trừ châu Phi và châu Đại Dương. Theo thống kê mới nhất từ Vatican, số lượng chủng sinh đã giảm từ 109.895 năm 2021 xuống còn 108.481 vào cuối năm 2022, đặc biệt giảm mạnh tại châu Mỹ và châu Âu, theo ghi nhận từ tin tức của ABC News.
Trong những ngày tới, Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ có các cuộc gặp gỡ tương tự với các linh mục và giám mục, trước khi chủ trì Thánh lễ Năm Thánh vào cuối tuần.