Giáo Hoàng Leo XIV vừa chủ trì buổi lễ tuyên thệ cho 27 tân binh của lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ. Sự kiện long trọng này diễn ra trong bối cảnh lực lượng bảo vệ lâu đời nhất thế giới đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ nhân sự.
Trong buổi lễ, Giáo Hoàng Leo XIV ngồi trên ngai vàng tại một sân thuộc Điện Tông Tòa, trong khi các tân binh mặc đồng phục gala màu vàng, xanh lam và đỏ, giơ tay phải và tuyên thệ trung thành, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ và phục vụ Giáo Hoàng.
Đại tá Christoph Graf, chỉ huy trưởng lực lượng, cho biết đây là lần đầu tiên một Giáo Hoàng chủ trì buổi lễ kể từ năm 1968. Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tận tâm của các tân binh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật và tinh thần hy sinh, đặc biệt đối với giới trẻ.
Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1506, là đội quân thường trực lâu đời nhất thế giới. Theo truyền thống, Thụy Sĩ cung cấp binh lính cho Vatican để duy trì một đội quân khoảng 135 người. Lễ tuyên thệ thường diễn ra vào ngày 6 tháng 5 để tưởng nhớ 147 lính vệ binh đã hy sinh trong Sự kiện cướp phá thành Rome năm 1527.
Năm nay, buổi lễ bị hoãn lại do Giáo Hoàng Francis qua đời và cuộc bầu chọn Giáo Hoàng Leo XIV. Theo tin từ Associated Press, buổi lễ bao gồm các màn trình diễn âm nhạc, trong đó có bản “Africa” của Toto.
Để gia nhập lực lượng, các ứng viên phải là người Thụy Sĩ, nam giới, Công giáo, tuổi từ 19-30, cao ít nhất 1,74 mét và có lý lịch trong sạch. Họ cũng phải sẵn sàng phục vụ tại Rome ít nhất 26 tháng.
Theo phát ngôn viên của lực lượng, việc tìm kiếm tân binh ngày càng khó khăn do những yêu cầu khắt khe. Tuy nhiên, số lượng tân binh năm nay được coi là ổn định nhờ sự kiện Năm Thánh.