Giáo Hoàng Leo XIV đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới các gia đình chịu ảnh hưởng bởi trận lụt kinh hoàng dọc sông Guadalupe, Texas.
Trong một thông điệp được phát đi từ Vatican hôm Chủ Nhật, Giáo Hoàng nói: “Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả các gia đình đã mất người thân, đặc biệt là những bé gái đang tham gia trại hè trong thảm họa do lũ lụt gây ra trên sông Guadalupe.”
Tính đến sáng Chủ Nhật, ít nhất 59 người, trong đó có 21 trẻ em, đã thiệt mạng trong trận lụt. Nhà chức trách cho biết còn vô số người mất tích, bao gồm 11 trại sinh và một cố vấn từ Trại Mystic dọc theo sông Guadalupe.
Thống Đốc Greg Abbott đã tuyên bố Chủ Nhật là ngày cầu nguyện cho tiểu bang, đồng thời cam kết chính quyền sẽ làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm cứu nạn.
Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Texas, cùng với hàng trăm nhân viên địa phương và tiểu bang, bao gồm Sở An Toàn Công Cộng, Kiểm Lâm Texas và Cơ Quan Công Viên và Động Vật Hoang Dã Texas, đang nỗ lực hết mình trong công tác tìm kiếm và cứu hộ. Tuần Duyên Hoa Kỳ cũng tham gia hỗ trợ.
Tính đến tối Thứ Bảy, hơn 800 người đã được giải cứu. Nhiều người dân Texas cũng đang quyên góp và hỗ trợ trực tuyến để giúp đỡ các nạn nhân.
Theo tin từ KHOU 11, nhà chức trách đang xem xét liệu các trại hè và cư dân ở những khu vực dễ bị ngập lụt đã nhận được cảnh báo đầy đủ và có đủ sự chuẩn bị hay chưa.
Để hỗ trợ các phụ huynh có con em mất tích, chính quyền thành phố Kerrville đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin: 830-258-1111.