Đại học Oklahoma đã quyết định sa thải một giảng viên sau khi bị một sinh viên tố cáo phân biệt đối xử tôn giáo. Vụ việc bắt nguồn từ một bài tiểu luận môn tâm lý học, trong đó sinh viên đã trích dẫn Kinh Thánh và cho rằng việc ủng hộ “niềm tin vào nhiều giới tính” là “tà đạo”.
Theo thông tin từ ABC News, trường đại học cho biết trong một thông báo đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng cuộc điều tra của họ đã xác định trợ giảng đã “tùy tiện” khi cho sinh viên Samantha Fulnecky, 20 tuổi, điểm 0 cho bài luận này. Trường cũng cho biết giảng viên này sẽ không còn nhiệm vụ giảng dạy nữa.
Mel Curth, người bị cáo buộc, đã phủ nhận hành vi “tùy tiện” trong việc chấm điểm bài luận của sinh viên. Tuy nhiên, vụ việc đã nhanh chóng gây ra tranh cãi trực tuyến, thu hút sự chú ý từ các nhóm bảo thủ, các nhà bình luận và những người khác, những người cho rằng sinh viên đã bị trừng phạt vì thể hiện quan điểm Cơ đốc giáo bảo thủ.
Vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh cuộc tranh luận đang diễn ra về quyền tự do học thuật trong các trường đại học, đặc biệt khi Tổng Thống Donald Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt các sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), đồng thời hạn chế cách các trường đại học thảo luận về chủng tộc, giới tính và khuynh hướng tình dục.
Sinh viên Fulnecky đã kháng cáo điểm số của mình, và trường đại học cho biết bài luận này sẽ không được tính điểm. Thống đốc Cộng hòa bảo thủ của Oklahoma, Kevin Stitt, đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình này.
Theo ABC News, trường Đại học Oklahoma khẳng định sẽ bảo vệ quyền giảng dạy với sự tự do và liêm chính học thuật của giảng viên, đồng thời bảo đảm quyền được giáo dục không bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn đánh giá không phù hợp của sinh viên.
Luật pháp của Oklahoma cấm các trường đại học công sử dụng ngân sách để tài trợ cho các chương trình hoặc vị trí DEI hoặc bắt buộc đào tạo DEI, nhưng luật này không áp dụng cho nghiên cứu học thuật hoặc “quyền tự do học thuật của bất kỳ giảng viên cá nhân nào”.

































