Lễ Giáng Sinh năm nay đã quay trở lại Bê-lem và Na-da-rét, hai thành phố trung tâm của đạo Cơ Đốc. Tuy nhiên, không khí lễ hội tại hai nơi này lại diễn ra rất khác biệt. Bê-lem, nơi Chúa Jesus được sinh ra, đã tổ chức lễ sau hai năm gián đoạn do chiến tranh. Dù vậy, cộng đồng Cơ Đốc địa phương vẫn đối diện với tình trạng dân số sụt giảm và nhiều lo ngại.
Theo một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Ứng dụng Jerusalem, số lượng người Cơ Đốc tại Bê-lem đã giảm từ 86% vào năm 1950 xuống còn khoảng 10% vào năm 2017. Kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ít nhất 142 gia đình Cơ Đốc đã rời khỏi khu vực Bê-lem.
Trong khi đó, ở Na-da-rét, nơi Chúa Jesus sống, không khí lễ hội lại diễn ra sôi nổi và tự tin hơn, với sự hiện diện ngày càng tăng của người Cơ Đốc. Ông Josh Reinstein, Giám đốc của Nhóm liên minh Cơ Đốc giáo Knesset và Chủ tịch của Quỹ Liên minh Israel, cho biết tình hình ở Na-da-rét khác biệt, phản ánh sự quản lý và an ninh tốt hơn.
Ông Reinstein nhấn mạnh rằng cộng đồng Cơ Đốc tại Na-da-rét đang phát triển và thịnh vượng hơn, với GDP bình quân đầu người cao nhất so với người Do Thái, người Hồi giáo và người Druze. Ngược lại, cộng đồng Cơ Đốc ở Bê-lem đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ những năm 1990.
Theo Fox News, cuộc xung đột về quyền sử dụng đất đai, đe dọa vào các nhà thờ và các hành vi bạo lực, cùng với các chính sách phân biệt đối xử, đã khiến nhiều người Cơ Đốc ở Bê-lem cảm thấy bất an. Trong khi đó, tại Na-da-rét, cộng đồng Cơ Đốc được bảo vệ và có cùng quyền lợi như những người khác. Sự khác biệt này cho thấy rõ sự bảo vệ tự do tôn giáo và sự phát triển của cộng đồng Cơ Đốc giáo bản địa.
Hiện nay, tại Bê-lem và Na-da-rét, ánh sáng và thánh ca vẫn vang lên trong mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, tương lai của cộng đồng Cơ Đốc tại Bê-lem vẫn là một dấu hỏi lớn.
Theo Fox News.





























