Hàng ngàn người đã đổ về Bethlehem để ăn mừng Giáng Sinh lần đầu tiên sau khi thỏa thuận hòa bình Israel-Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian được thực hiện.
Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Jerusalem, đã khởi động lễ kỷ niệm bằng một cuộc rước truyền thống từ Jerusalem đến Bethlehem, kêu gọi “một Giáng Sinh tràn ngập ánh sáng”, theo hãng tin Associated Press. Khi đến Quảng trường Manger, nơi được đặt theo tên của máng cỏ, nơi truyền thống Kitô giáo cho rằng Chúa Giêsu được đặt sau khi sinh ra, Pizzaballa cho biết ông mang theo lời chào từ cộng đồng Kitô giáo ở Gaza, nơi ông đã cử hành Thánh lễ trước Giáng Sinh vào Chủ nhật, AP đưa tin.
“Tất cả chúng ta, cùng nhau, chúng ta quyết định trở thành ánh sáng, và ánh sáng của Bethlehem là ánh sáng của thế giới”, Pizzaballa nói với đám đông, theo AP.
Thị trưởng Bethlehem, Maher Canawati, đã thông báo vào tháng 11 rằng thành phố sẽ chứng kiến sự trở lại của các lễ kỷ niệm Giáng Sinh.
“Từ trung tâm của Bethlehem, nơi Chúa Kitô sinh ra, thành phố hòa bình — một lần nữa, chúng ta thắp lên ngọn lửa hy vọng và dâng lời cầu nguyện cho hòa bình”, Canawati nói trong một video được đăng trên Instagram. Ông nói thêm: “Chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng thông điệp Giáng Sinh”.
Bethlehem, nơi người Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu sinh ra, đã bắt đầu các lễ hội Giáng Sinh vào ngày 6 tháng 12, với việc thành phố thắp sáng cây thông Noel đầu tiên kể từ năm 2022.
Theo Fox News.





































