Bà Susan Monarez, Giám đốc Cơ quan Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, đã rời bỏ vị trí của mình chỉ sau chưa đầy một tháng nhậm chức, theo thông báo từ các quan chức liên bang vào thứ Tư. Bà Monarez là giám đốc phục vụ ngắn nhất trong lịch sử 79 năm của cơ quan này.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã xác nhận sự ra đi của bà Monarez trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời cảm ơn về sự phục vụ tận tâm của bà đối với người dân Mỹ. Tuy nhiên, bộ này không nêu rõ lý do cụ thể dẫn đến quyết định này.
Bà Monarez, 50 tuổi, nhậm chức giám đốc CDC vào ngày 31 tháng 7, không lâu sau khi được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà diễn ra trong bối cảnh đầy biến động, bao gồm cả một vụ xả súng tại trụ sở CDC ở Atlanta vào ngày 8 tháng 8. Một người đàn ông đã xả hơn 180 phát đạn vào các tòa nhà CDC sau khi nói rằng vắc-xin COVID-19 khiến anh ta trầm cảm và muốn tự sát. Vụ việc này đã khiến một cảnh sát thiệt mạng và người đàn ông này cũng đã tự sát.
Cơ quan CDC, được thành lập ban đầu để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt rét tại Hoa Kỳ, đã trải qua nhiều thay đổi trong năm nay, bao gồm cắt giảm nhân sự, sự ra đi của các quan chức chủ chốt và những tranh cãi xung quanh các chính sách vắc-xin lâu đời của cơ quan này. Theo một số nguồn tin, bà Monarez đã có những quan điểm khác biệt với Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., người có quan điểm hoài nghi về vắc-xin.
Thông tin này ban đầu được đăng tải bởi tờ The Washington Post, trích dẫn các nguồn giấu tên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo hãng thông tấn Associated Press, bà Monarez đã từ chối bình luận về vấn đề này.