Stephanie Pope, người phụ trách bộ phận máy bay thương mại toàn cầu của Boeing có trụ sở tại Seattle, đã nhanh chóng lên đường tới Ấn Độ sau vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến chiếc máy bay 787 Dreamliner vào thứ Năm tuần trước tại thành phố Ahmedabad.
Chiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không Air India, đang thực hiện chuyến bay tới London thì rơi ngay sau khi cất cánh, đâm vào một khu nhà trọ y tế. Vụ việc đáng tiếc này đã khiến 270 người thiệt mạng.
Mục đích chuyến đi của bà Pope là để hỗ trợ hãng Air India và hợp tác với đội ngũ điều tra. Thông tin này được xác nhận bởi một khách hàng giấu tên của Boeing, theo tin từ Seattle Times.
Do vụ việc, bà Pope cùng với CEO Boeing, ông Kelly Ortberg, đã quyết định hủy bỏ việc tham dự Triển lãm Hàng không Paris (Paris Air Show). Đây là một sự kiện quan trọng, nơi các nhà lãnh đạo ngành hàng không gặp gỡ đối tác, khách hàng và truyền thông.
Hiện tại, các nhà điều tra từ Ấn Độ, Anh và Mỹ đang phối hợp tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Họ đã thu hồi được hai hộp đen, bao gồm cả thiết bị ghi âm buồng lái, để phân tích những giây phút cuối cùng của chuyến bay. Toàn bộ quá trình điều tra có thể kéo dài nhiều tháng.
Vụ tai nạn này ngay lập tức làm gia tăng thêm những lo ngại về lịch sử an toàn của Boeing, đặc biệt là sau hai vụ rơi máy bay 737 MAX gây chết người cách đây sáu năm và sự cố bung tấm thân máy bay trên chuyến bay Alaska Airlines hồi tháng Giêng vừa qua. Chiếc 787 Dreamliner trước đây chưa từng gặp tai nạn chết người nào.