Bà Laurence des Cars, Giám đốc bảo tàng Louvre tại Paris, đã ra điều trần trước Ủy ban Văn hóa Quốc Hội Pháp vào giữa tuần này, công bố các kế hoạch chi tiết nhằm nâng cấp hệ thống an ninh của bảo tàng. Động thái này diễn ra sau vụ trộm trang sức hoàng gia trị giá 102 triệu đô la vào tháng trước và một vụ vi phạm an ninh gần đây.
Các nhà lập pháp đã chất vấn bà des Cars về việc hai người có ảnh hưởng người Bỉ đã có thể treo một bức chân dung của chính họ trong phòng trưng bày bức họa Mona Lisa vào tuần trước. Bà des Cars thừa nhận đây chỉ là một trong chuỗi sự cố đã xảy ra tại bảo tàng 232 tuổi này trong nhiều năm, bao gồm cả việc các nhà hoạt động môi trường ném súp vào các bức tranh.
Theo bà des Cars, kế hoạch cải thiện an ninh sẽ bao gồm việc xây dựng một đồn cảnh sát ngay trong khuôn viên Louvre, lắp đặt thêm 100 camera an ninh mới (đặc biệt là các camera giám sát vành đai), tạo một vị trí điều phối viên an ninh, cùng với hệ thống chống đột nhập tiên tiến. Bà cũng cho biết 20 “biện pháp khẩn cấp” khác sẽ được triển khai trong những ngày tới.
Giám đốc Louvre bày tỏ sự “trớ trêu khủng khiếp” khi vụ trộm trang sức lại xảy ra đúng vào lúc bảo tàng đang thực hiện các cải tiến an ninh. Từ năm 2022 đến 2025, 134 camera kỹ thuật số đã được lắp đặt như một phần của kế hoạch “Phục Hưng Louvre Mới” trị giá 933 triệu đô la.
Những tiết lộ về tình trạng an ninh yếu kém trước đây bao gồm một camera vành đai không hướng về Phòng Apollo – nơi những tên trộm dùng xe thang để đột nhập – và mật khẩu hệ thống giám sát video của bảo tàng chỉ đơn giản là “Louvre”, theo thông tin từ ABC News.
Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ và truy tố liên quan đến vụ trộm tháng 10, nhưng tám món trang sức từ bộ sưu tập hoàng gia Pháp vẫn chưa được tìm thấy. Các nhà điều tra cho biết vụ trộm táo tợn này chỉ diễn ra trong vòng bảy phút. Công tố viên chưa loại trừ khả năng bắt giữ thêm nhưng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy nhân viên bảo tàng có liên quan đến vụ án.





































