Vở kịch “Mật Mã Da Vinci” (The Da Vinci Code), chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Dan Brown, đang được trình diễn tại Alley Theatre, Houston. Phiên bản sân khấu này, do Rachel Wagsstaff và Duncan Abel chuyển thể, cô đọng câu chuyện phức tạp vào khoảng hai giờ, bao gồm cả thời gian nghỉ giữa giờ.
Robert Langdon, nhà biểu tượng học Harvard, bất ngờ bị triệu tập đến bảo tàng Louvre sau khi người quản lý Jacques Saunière bị sát hại. Cùng với nhà mật mã học Sophie Neveu, cháu gái của Saunière, Langdon dấn thân vào hành trình giải mã những bí ẩn có thể “làm rung chuyển nền văn minh phương Tây”.
Mặc dù kịch bản có phần vội vã trong việc phát triển nhân vật và giải quyết các câu đố, đạo diễn Rob Melrose và đội ngũ thiết kế đã bù đắp bằng cách dàn dựng đậm chất điện ảnh. Thiết kế âm thanh của John Gromada, cùng với hình ảnh và ánh sáng tinh tế, tạo nên một không gian huyền bí và hấp dẫn.
Michael Locher đã thiết kế một sân khấu linh hoạt, chuyển đổi mượt mà giữa các bối cảnh khác nhau. Helen Huang mang đến những bộ trang phục phù hợp và thú vị, làm nổi bật tính cách của từng nhân vật.
Zack Fine trong vai Robert Langdon và Melissa Molano vai Sophie Neveu đã thể hiện sự ăn ý, đặc biệt trong hiệp hai. Todd Waite gây ấn tượng với vai Sir Leigh Teabing, còn Chris Hutchison tạo nên một Silas đầy ám ảnh.
Vở diễn tiếp tục tại Alley Theatre đến hết ngày 19 tháng 10. Thông tin từ Houston Press cho biết, dù bạn là người hâm mộ tiểu thuyết gốc hay mới biết đến câu chuyện, “Mật Mã Da Vinci” phiên bản sân khấu này vẫn mang đến một trải nghiệm đáng xem.