Cơ quan chức năng về động vật hoang dã đang ăn mừng sự khởi công giai đoạn thứ hai và cũng là giai đoạn cuối cùng của Cầu Vượt Động vật Hoang dã Wallis Annenberg tại Agoura Hills. Cầu vượt này khi hoàn thành sẽ là cầu vượt cho động vật lớn nhất thế giới, trải dài trên Xa lộ 101 và Agoura Road.
Việc lắp đặt hàng ngàn cây bản địa trên cầu vượt, ban đầu dự kiến vào mùa xuân, đã được dời sang mùa thu để tránh nhiệt độ mùa hè khắc nghiệt và để tối ưu hóa sự phát triển của cây. Số lượng cây này được lấy từ hơn 50 loài bản địa khác nhau của vùng núi Santa Monica.
Dự án đã đạt được một cột mốc quan trọng vào đầu năm nay với việc hoàn thành cấu trúc bắc qua Xa lộ 101, một công trình đòi hỏi hơn 26 triệu pound bê tông và các bức tường cách âm có thảm thực vật. Tên của cầu vượt hiện đã được lắp đặt và dễ dàng nhìn thấy bởi hơn 300.000 người lái xe mỗi ngày.
Thống đốc California Gavin Newsom bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến độ của dự án, nhấn mạnh rằng cây cầu sẽ bảo vệ cả động vật hoang dã địa phương và người tham gia giao thông, đồng thời trở thành một mô hình tiên tiến cho việc bảo tồn động vật hoang dã đô thị.
Wallis Annenberg, Chủ tịch Quỹ Annenberg, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của từng giai đoạn xây dựng, khẳng định rằng mỗi bước là một bước tiến tới sự tồn vong của hệ sinh thái độc đáo của khu vực. Bà Beth Pratt của Liên đoàn Động vật Hoang dã Quốc gia thì gọi dự án này là một “câu chuyện hy vọng” và một minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác.
Theo tin từ FOX 11 Digital Team, giai đoạn cuối cùng này, dù đi qua một con đường địa phương nhỏ hơn, được đánh giá là phức tạp hơn phần cầu vượt xa lộ do yêu cầu về nền móng vững chắc, tái tạo cảnh quan và di dời các tuyến tiện ích quan trọng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026.