Tại khu vực Philadelphia, giấc mơ đổi đời đang thôi thúc nhiều người xếp hàng mua vé số Powerball với giải thưởng kỷ lục lên tới 1.8 tỷ đô la Mỹ. Tại cửa hàng Acme ở Bala Cynwyd, một dòng người đều đặn đã ghé qua mua vé vào thứ Sáu.
Ông Michael Hu đến từ University City, khi được hỏi liệu có đang nắm giữ tấm vé may mắn không, đã mỉm cười trả lời: “Mong là vậy! Tôi đã chờ đợi cả đời.” Một số khách hàng chọn mua vé từ quầy giao dịch, trong khi số khác tin tưởng vào sự lựa chọn của máy.
Bà Brenda Verner của Bala Cynwyd là một trong những người để máy chọn số. Bà đã mua 16 vé. “Chỉ cảm thấy rằng sẽ thật tuyệt vời nếu trúng thưởng,” bà chia sẻ, “nhưng chúng ta sẽ chờ xem.”
Giải Powerball 1.8 tỷ đô có giá trị tiền mặt là 826.4 triệu đô la Mỹ, đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số. Bà Angela Jones đến từ Overbrook cho biết: “Tôi chỉ mua vé vì giải thưởng hiện lên tới hàng tỷ đô. Thật khó tin, phải không? Ai cũng nên có cơ hội trúng thưởng!”
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị cuốn theo cơn sốt này. Bà Shawana Freeman từ West Oak Lane nói: “Tôi chỉ không chơi. Xin lỗi.”
Dù vậy, một số người không chỉ thử vận may mà còn đã lên kế hoạch chi tiêu nếu trúng thưởng. Ông Jerry Flucker, đang đến thăm Philadelphia từ Pensacola, Florida, hào hứng: “Ôi Chúa ơi. Có quá nhiều thứ. Tôi sẽ đưa cả gia đình đi du lịch.”
Cửa hàng Acme trên City Avenue có thể là địa điểm mang lại may mắn. Vào thứ Hai tuần trước, cửa hàng này đã bán một vé trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Điều này khiến ngay cả những người từng hoài nghi cũng phải suy nghĩ lại. Chỉ 5 phút sau khi nói không quan tâm mua vé, bà Freeman đã chi 2 đô để thử vận may. “Đó là áp lực từ bạn bè,” bà cười nói. Ông Michael Hu cũng cho biết, có thể là “hội chứng sợ bỏ lỡ” (FOMO). “Với giải thưởng lớn như vậy, tôi cảm thấy mình ít nhất cũng nên thử.”
Về mặt thống kê, khả năng trúng giải Powerball còn khó hơn cả bị mảnh vỡ không gian rơi trúng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy mình may mắn, các con số chiến thắng sẽ được công bố vào tối thứ Bảy. Thông tin từ 6abc.