Giáng Sinh năm nay, Mariela Gómez và hàng ngàn người di cư Venezuela khác phải đối mặt với một kỳ nghỉ đầy thử thách. Giấc mơ Mỹ của họ đã tan vỡ sau khi Tổng Thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng Giêng. Thay vì đón Giáng Sinh ở Mỹ, Gómez cùng gia đình đã phải trở về Venezuela.
Gómez cùng chồng và hai con trai đã cố gắng vượt biên giới Mỹ-Mexico để tìm kiếm một cuộc sống mới, nhưng đã bị bắt giữ và trục xuất. Hành trình trở về quê hương đầy gian nan, từ việc đi bộ đường dài, đi xe buýt, đến việc phải đi tàu chở hàng. Cuộc sống ở Venezuela hiện tại rất khó khăn, họ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và nghèo đói.
Gómez là một trong số hơn 7,7 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước trong thập kỷ qua, do tình hình kinh tế bất ổn. Việc Tổng Thống Donald Trump áp dụng các chính sách hạn chế di cư đã dập tắt hy vọng của nhiều người như Gómez. Theo số liệu, hàng ngàn người Venezuela đã phải quay trở về Nam Mỹ. Hiện tại, Gómez chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục vun vén cho gia đình và tìm được một công việc.
Tin từ ABC News cho biết, nhiều người Venezuela đã trở về nước bằng các chuyến bay do chính phủ Mỹ thuê hoặc hãng hàng không quốc gia Venezuela. Cuộc sống tha hương đầy khó khăn, và Giáng Sinh này càng trở nên cay đắng hơn khi giấc mơ Mỹ trở thành một ký ức xa vời.




































