Từ Miami đến San Diego, các trường học trên khắp nước Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm lớn về số lượng học sinh đến từ các gia đình di dân. Nhiều trường hợp, phụ huynh bị trục xuất hoặc tự nguyện hồi hương, một phần do chính sách siết chặt nhập cư của Tổng Thống Donald Trump. Những người khác đã chuyển đến nơi khác trong nước Mỹ.
Một trong những yếu tố chính là số lượng gia đình đến từ các quốc gia khác ngày càng ít. Khi số lượng người vượt biên giới Mỹ giảm, các nhà quản lý ở cả các thị trấn nhỏ và các thành phố lớn đều báo cáo ít học sinh mới đến hơn bình thường. Theo tin từ ABC News.
Trong năm học này, Trường học Miami-Dade County Public Schools ghi nhận khoảng 2.550 học sinh đến từ nước ngoài, giảm mạnh so với gần 14.000 học sinh năm ngoái và hơn 20.000 học sinh của năm trước đó. Bà Luisa Santos, một thành viên hội đồng trường học, người từng là một học sinh di dân, nhận xét xu hướng này là “một thực tế đáng buồn”.
Sự sụt giảm số lượng học sinh di dân làm tăng thêm áp lực lên việc ghi danh tại nhiều trường công truyền thống. Ở phía bắc Alabama, Hiệu trưởng Bart Reeves của Albertville City Schools đã nhận thấy nền kinh tế địa phương tăng trưởng cùng với dân số gốc Tây Ban Nha. Ông Reeves cho biết học viện dành cho người mới đến của học khu tại một trường trung học địa phương không còn ghi danh học sinh mới.
Một buổi sáng Chủ nhật vào tháng 8, Edna, một người di dân 63 tuổi đến từ El Salvador, nhận được cuộc điện thoại mà bà đã lo sợ. Người bạn của bà, một bà mẹ người Guatemala có bảy đứa con nhỏ, đã bị bắt giữ vì tội di trú trong khi đi mua đồ ăn sáng cho con. Gia đình đã chuẩn bị cho tình huống này. Trong những tuần sau đó, Edna đã ở nhà với hai đứa con nhỏ và đưa năm đứa con lớn của họ đến trường công Palm Beach County, nơi số lượng học sinh đã giảm hơn 6.000 học sinh trong năm nay. Một ngày vào tháng 9, cả bảy đứa trẻ lên máy bay về Guatemala để đoàn tụ với mẹ, bỏ lại bạn bè, các buổi tập ban nhạc và cuộc sống duy nhất mà chúng từng biết.
Sự thay đổi này có thể thấy rõ ở những nơi như Chelsea, Massachusetts, một thành phố bên ngoài Boston từ lâu đã là điểm đến của những người di dân mới. Hệ thống trường học công lập Chelsea, với 6.000 học sinh, đã thu hút người Trung Mỹ tìm kiếm nhà ở giá cả phải chăng, và gần đây hơn, tiểu bang đã cung cấp chỗ ở cho người Haiti mới đến trong các khu tạm trú ở đó. Năm nay, dòng người mới đến không còn xuất hiện.
Hiệu trưởng Fernando Hernandez ở San Diego cũng ghi nhận, trong vài năm qua, ông đã nhận được hàng chục học sinh mới đến từ khắp Mỹ Latinh. Nhiều em đã thực hiện cuộc hành trình đầy gian khổ qua những khu rừng của Darien Gap trước khi cắm trại trong một công viên gần trường Perkins K-8. Ông Hernandez lo ngại rằng học sinh đang bỏ lỡ cơ hội để học cách thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ và hiểu nhau.
Theo ABC News.































