Một gia đình ở Virginia đang đệ đơn kiện, cáo buộc họ bị bọ rệp cắn và bị thương trong một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương do hãng Delta Air Lines và KLM Royal Dutch Airlines khai thác.
Trong đơn khiếu nại đệ trình vào tuần trước, gia đình Albuquerque ở Roanoke, Virginia, cho biết bọ rệp đã xâm nhập vào cabin của một chiếc máy bay trong chuyến đi ngày 21 tháng 3. Gia đình này cho biết họ đã bị bọ rệp cắn, gây ra các vết sưng tấy, lở loét và phát ban, khiến kỳ nghỉ của họ tan nát, đồng thời gây ra sự xấu hổ, lo lắng, khó chịu, tốn kém chi phí y tế và mất mát quần áo, đồ dùng cá nhân.
Gia đình, được xác định là Romulo Albuquerque, vợ là Lisandra Garcia và hai con là Benicio và Lorenzo Albuquerque, đã lên chuyến bay của Delta từ Roanoke đến Atlanta vào ngày 21 tháng 3. Sau đó, họ tiếp tục chuyến bay của KLM đến Amsterdam và một chuyến khác đến Belgrade, Serbia, nơi họ dự định đến thăm gia đình và bạn bè.
Romulo Albuquerque đã mua vé máy bay thông qua chương trình SkyMiles của Delta. Hai giờ sau khi bay đến Amsterdam, Lisandra Garcia bắt đầu cảm thấy côn trùng bò trên người và cắn cô. Cặp đôi đã báo cho một tiếp viên hàng không, người này được cho là đã bảo họ giữ im lặng để tránh “hoảng loạn” trên máy bay. Các thành viên trong gia đình đã nhiều lần bị bọ rệp cắn trong suốt chuyến bay.
Trước khi hạ cánh xuống Amsterdam, các tiếp viên hàng không một lần nữa thúc giục Albuquerque và Garcia không nói với bất kỳ ai về sự xâm nhập vì nếu không, họ sẽ lỡ chuyến bay nối chuyến đến Serbia. Albuquerque và Garcia đã chụp ảnh bọ rệp và ghi lại video cho thấy bọ bò trên áo len và các bộ phận khác của cabin. Gia đình phải giặt quần áo của họ bằng nước sôi sau khi đến nơi đến.
Đại diện của Delta cho biết sẽ xem xét đơn khiếu nại và sẽ phản hồi trong thời gian thích hợp. Gia đình yêu cầu bồi thường 200.000 USD. Fox News Digital cũng đã liên hệ với KLM để xin bình luận. Theo tin từ Fox News.







































