Cha mẹ của Lucy Dillon, một cô bé 8 tuổi đã thiệt mạng trong trận lũ ở vùng Hill Country tại Camp Mystic, đang tưởng nhớ con gái mình bằng cách giúp đỡ các học sinh khác theo đuổi đam mê học vấn thông qua một quỹ mới.
Gia đình Lucy đã thành lập Quỹ Bright Like Lucy (Sáng như Lucy) mang tên con gái họ, với mục tiêu hỗ trợ các cơ hội giáo dục cho trẻ em. Quỹ vừa tài trợ cho sự kiện lớn đầu tiên tại trường tiểu học Memorial Drive, trường cũ của Lucy, với một buổi tối STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) nhằm tôn vinh các dự án của học sinh.
“Đây là một sự kiện cộng đồng tuyệt vời cho một cộng đồng đã trải qua nhiều mất mát và đau thương gần đây, một cách để vinh danh Lucy và tình yêu của con bé dành cho STEAM”, Thayer Hutcheson, một thành viên gia đình, chia sẻ.
Theo gia đình, Lucy là một học sinh xuất sắc, yêu thích đội Houston Rockets và có năng khiếu về khoa học, toán học. Em thậm chí đã được nhảy lớp trước khi qua đời bi thảm.
Nhà trường cũng đang tri ân Lucy bằng cách đổi tên tòa nhà khoa học thành tên em, một sự tưởng nhớ phù hợp cho một học sinh có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này.
Quỹ là nỗ lực của gia đình nhằm giữ gìn tinh thần sáng chói của Lucy bằng cách giúp đỡ những đứa trẻ khác đạt được mục tiêu học tập và theo đuổi sở thích của mình trong lĩnh vực giáo dục STEAM. Tin từ KHOU 11.





















