Một tháng sau trận lũ quét khủng khiếp vào Ngày Quốc khánh, các gia đình ở Texas Hill Country vẫn đang vật lộn với hậu quả. Đối với một bà mẹ ở Houston, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, mà chỉ thay đổi hình dạng.
Hai người con trai của bà, Braeden, 9 tuổi, và Brock, đã sống sót qua một sự kiện kinh hoàng tại Trại La Junta, gần Hunt, Texas. Braeden vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi khi nghe tiếng la hét từ bên ngoài và cảnh nước lũ dâng cao.
Bà Keli Rabon, mẹ của hai em, chia sẻ rằng bà đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ biết ơn, tội lỗi đến đau buồn khi ôm lấy các con mình lần nữa. Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng bản thân mới chỉ bắt đầu hiểu được mức độ tổn thương tâm lý mà các con mình đã phải chịu đựng.
Gần đây, bà Rabon đã trở lại Trại La Junta để tận mắt chứng kiến nơi mà các con bà suýt nữa đã bỏ mạng. Bà đã trình bày câu chuyện của gia đình mình tại một phiên điều trần của tiểu bang để đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
“Đối với gia đình tôi, cơn bão vẫn chưa kết thúc,” bà Rabon nói với các nhà lập pháp. “Brock luôn tìm kiếm nơi cao hơn trong mọi căn phòng, liên tục kiểm tra thời tiết và vật lộn với những cơn ác mộng về nước nhỏ giọt từ trần nhà.”
Trở về nhà ở Houston, bà giữ lại một vật kỷ niệm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa về sự hỗn loạn đó: một mảnh vỡ bị móp méo từ chiếc rương cắm trại của con trai Brock, được tìm thấy cách xa một dặm so với nơi nó được nhìn thấy lần cuối.
Bà Rabon cho biết quá trình hồi phục sẽ rất chậm và còn lâu mới hoàn tất. Bà kêu gọi các nhà lập pháp đưa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trở thành một phần được tài trợ tập trung trong công tác ứng phó thảm họa chính thức của tiểu bang. Bà nhấn mạnh rằng các gia đình nên được tiếp cận với sự giúp đỡ bất kể họ sống ở đâu.
Bà Rabon cho biết, trong khi có một phiên điều trần công khai của tiểu bang, vẫn chưa rõ liệu tiếng nói của các nạn nhân có thực sự được lắng nghe hay không. Bà tin rằng đây là một thảm họa thiên nhiên nhưng đã trở nên tồi tệ hơn do nhiều sai sót từ con người, theo tin từ KHOU.