Một cuộc trao đổi gay gắt đã diễn ra tại Hội đồng Thành phố Houston liên quan đến vụ giam giữ một thiếu niên mắc chứng tự kỷ. Emmanuel Gonzalez Garcia, 15 tuổi, đến cùng mẹ và đại diện của tổ chức bảo vệ người nhập cư FIEL để chất vấn các viên chức về việc cậu bị giam giữ trong cơ sở di trú liên bang suốt 50 ngày.
Cậu thiếu niên này đã mất tích vào ngày 4 tháng 10 và sau đó bị cảnh sát Houston bắt giữ rồi chuyển giao cho cơ quan di trú liên bang. FIEL đã trao cho chính quyền thành phố những giấy chứng nhận ghi “cảm ơn vì không có gì”, cáo buộc Thị trưởng John Whitmire và các nhà lãnh đạo thành phố đã không hỗ trợ gia đình sau khi Sở Cảnh sát Houston (HPD) chuyển hồ sơ của cậu bé sang cơ quan liên bang.
Thị trưởng Whitmire đã buộc tội Cesar Espinoza, người đứng đầu FIEL, lợi dụng gia đình vì mục đích chính trị. Tuy nhiên, mẹ của Emmanuel, bà Maria Garcia, đã phản bác lại, khẳng định bà không bị ai lợi dụng mà chỉ đang đấu tranh cho con trai mình.
Một số ủy viên hội đồng cho rằng các sĩ quan cảnh sát đã hành động đúng mực dựa trên đoạn phim từ camera gắn trên người. Tuy nhiên, các nhà vận động cho rằng HPD đã không kiểm tra cơ sở dữ liệu trẻ em mất tích sau khi gia đình nộp báo cáo. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về quy trình xử lý của cơ quan chức năng đối với các trường hợp tương tự, đặc biệt là với những người nhập cư không có giấy tờ.
Theo tin từ KHOU 11.






































