Tại Venezuela, thân nhân của các tù nhân chính trị, nhà báo, và thành viên đối lập đã xuống đường biểu tình, yêu cầu chính quyền trả tự do cho khoảng 800 người đang bị giam giữ. Động thái này diễn ra sau hai tuần chờ đợi trước các nhà tù, sau khi chính phủ tuyên bố sẽ phóng thích “một số lượng đáng kể” tù nhân.
Theo tin từ hãng thông tấn AP, sau khi Tổng Thống tiền nhiệm Nicolás Maduro bị phế truất vào đầu tháng 01 vừa qua, chính quyền Tổng Thống lâm thời Delcy Rodríguez đã cam kết sẽ tiếp tục thả tù nhân. Tuy nhiên, nhiều người dân Venezuela cho biết họ vẫn cảm thấy bất an và lo lắng như bao năm qua.
Bà Francis Quiñones, có con trai bị giam giữ hơn 5 năm, cho biết bà đã không được gặp con trong hơn sáu tháng. Các gia đình đã dựng lều bên ngoài nhà tù Helicoide ở Caracas, nơi được cho là giam giữ nhiều người bất đồng chính kiến. Tổ chức Foro Penal, một tổ chức bảo vệ quyền lợi tù nhân hàng đầu Venezuela, đã xác nhận việc phóng thích 145 người được coi là “tù nhân chính trị”, nhưng khoảng 775 người khác vẫn còn bị giam giữ.
Ông Alfredo Romero, người đứng đầu Foro Penal, cho biết những người được thả có thể không còn bị giam giữ, nhưng họ vẫn chưa được tự do hoàn toàn. Hầu hết đều phải chịu các hạn chế từ chính quyền, bao gồm lệnh cấm phát biểu với giới truyền thông và phải trình diện với chính quyền. Một số người còn bị cấm xuất cảnh.
Theo ABC News, nhiều gia đình đã dựng lều và treo ảnh người thân mất tích, họ thắp nến cầu nguyện. Tình hình này phản ánh sự bất ổn chính trị và những khó khăn mà người dân Venezuela đang phải đối mặt.


































