Gia đình thiếu niên Anh tử vong trong tai nạn liên quan tài xế Mỹ nhận lời xin lỗi của cảnh sát sau cuộc rà soát

Lực lượng cảnh sát Northamptonshire ở Anh vừa gửi lời xin lỗi đến gia đình thiếu niên Harry Dunn, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông do một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ gây ra.

Vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm 2019, khi Harry Dunn, 19 tuổi, đang đi xe máy và bị một chiếc xe hơi do bà Anne Sacoolas điều khiển đâm phải gần căn cứ không quân Mỹ RAF Croughton. Bà Sacoolas được cho là đã lái xe sai làn đường (người Anh lái bên trái).

Sau vụ tai nạn, bà Sacoolas, vợ của một quan chức tình báo Mỹ làm việc tại căn cứ, đã cùng chồng rời khỏi Anh 19 ngày sau đó, dựa vào quyền miễn trừ ngoại giao. Quyết định này của chính phủ Mỹ đã gây ra sự phẫn nộ lớn tại Anh và là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.

Lời xin lỗi của cảnh sát được đưa ra sau khi một cuộc rà soát về cách xử lý vụ án được công bố. Bản rà soát đã chỉ trích lực lượng cảnh sát, đặc biệt là cựu cảnh sát trưởng Nick Adderley, vì đã xử lý cuộc điều tra không hiệu quả, ưu tiên sự an toàn của nghi phạm (bà Sacoolas) hơn là một cuộc điều tra kịp thời và hiệu quả. Bản rà soát cũng chỉ ra khả năng tồn tại một văn hóa trong lực lượng cảnh sát Northamptonshire là không bắt giữ nghi phạm trong những trường hợp tương tự, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ bằng chứng.

Bà Charlotte Charles, mẹ của Harry, cho biết những thất bại được xác định trong bản rà soát là điều mà “không gia đình nào phải chịu đựng”. Bà nói: “Bản rà soát hôm nay xác nhận những gì chúng tôi đã biết từ nhiều năm qua, rằng chúng tôi đã bị chính những người lẽ ra chúng tôi có thể tin tưởng làm thất vọng.”

Bà Sacoolas sau đó đã thừa nhận với cảnh sát hai tháng sau vụ tai nạn rằng bà đã “lái xe như một người Mỹ”. Vào tháng 12 năm 2022, bà đã nhận bản án tù treo 8 tháng tại Anh, dù bà không xuất hiện tại tòa cho phiên xét xử. Thẩm phán đã giảm nhẹ hình phạt dựa trên việc bà nhận tội và nhân thân tốt trước đây.

Theo ABC News, bà Sacoolas, người khai làm việc như một nhà phân tích cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã không đến Anh tham dự các buổi điều tra hay phiên tòa. Bà từng bày tỏ đây là một “sai lầm bi thảm” và xin lỗi vì “nỗi đau mà tôi đã gây ra”.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú