Gần một năm kể từ khi Bão Helene tàn phá dữ dội miền Tây North Carolina vào ngày 27 tháng 9 năm 2024, nhiều cộng đồng vẫn đang trong quá trình phục hồi gian nan. Theo tin từ Văn Phòng Thống Đốc tiểu bang, cơn bão này đã làm hư hại hơn 74.000 ngôi nhà và gây ra thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 60 tỷ Mỹ kim.
Trong số các gia đình bị ảnh hưởng, trường hợp của gia đình Keele tại Burnsville, North Carolina, là một minh chứng rõ nét. Amiyah Keele, người đã trải qua toàn bộ tuổi 20 của mình để đối phó với hậu quả cơn bão, cùng mẹ mình là Jessica, vẫn đang chật vật xây dựng lại cuộc sống. Ngôi nhà của họ đã bị ngập khoảng bốn bộ nước, khiến họ mất mát tất cả từ nhà cửa, xe cộ đến công việc.
Sau khi thoát khỏi dòng nước lũ, gia đình Keele phải tá túc nhà hàng xóm, rồi chuyển sang sống trong lều và cuối cùng là một chiếc xe cắm trại được quyên tặng. Trong tuần đầu tiên sau bão, khu vực này hoàn toàn mất liên lạc điện thoại, điện và nước sạch. Amiyah kể lại: “Khoảng một tuần không có gì cả, chúng tôi không biết những người quen biết có ổn không.”
Tuy nhiên, tinh thần tương trợ của cộng đồng đã sớm được phát huy. Các tình nguyện viên và vật phẩm cứu trợ từ khắp Hoa Kỳ đã đổ về khu vực bị ảnh hưởng. Gia đình Keele cũng tích cực tham gia công việc tình nguyện tại các điểm phân phát hàng cứu trợ. Nhờ sự giúp đỡ từ các tổ chức thiện nguyện, họ đã nhận được một chiếc xe mới, máy phát điện và chiếc xe cắm trại hiện đang sinh sống.
Bà Jessica cho biết tổ chức Samaritan’s Purse đã hỗ trợ dọn dẹp ngôi nhà bị ngập của họ. Dù vẫn còn nhiều vật dụng bị hư hỏng nằm ngoài ngôi nhà, gia đình Keele cố gắng duy trì hy vọng. Một tấm bảng gỗ có dòng chữ “đây không phải là Nhà Ngọt Ngào… HÃY THÍCH NGHI!” đã sống sót qua trận lụt và trở thành lời nhắc nhở cho họ. Jessica chia sẻ: “Chúng tôi thực sự đang rất ổn so với một số người khác,” nhưng Amiyah bổ sung rằng họ “vẫn đang rất khó khăn.” Tin từ Fox News ngày 27 tháng 9 năm 2025.