Một gia đình ở Gordon, Texas, bao gồm một em bé 8 tháng tuổi, đã may mắn sống sót sau khi nhà của họ bị một cơn lốc xoáy EF-1 cuốn phăng và ném sang khu vườn của người hàng xóm. Sự việc xảy ra vào đêm Chủ Nhật, khi các cảnh báo lốc xoáy được ban hành.
Sunny Fullen, người mẹ trong gia đình, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ngôi nhà của họ bị nhấc lên và cuốn đi. Chồng cô bị gãy xương đòn, còn cô và con gái lớn bị bầm dập và xây xát. May mắn thay, em bé không bị thương.
Ngôi nhà của họ đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng. Đồ đạc và các vật dụng cá nhân bị vương vãi khắp khu vườn của nhà hàng xóm, Jill Rouse. Rouse cho biết cô và gia đình đã rời khỏi nhà ngay trước khi lốc xoáy ập đến sau khi được con rể, một lính cứu hỏa, cảnh báo. Khi trở về, họ đã không khỏi bàng hoàng khi thấy ngôi nhà của Fullen nằm ngay trong sân sau nhà mình.
Các nhân viên cứu hộ và người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt để giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng, dọn dẹp đường xá và cung cấp nước uống. Hội Chữ thập đỏ cũng đang hỗ trợ các gia đình phải rời bỏ nhà cửa.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, ít nhất 7 cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào khu vực vào đêm Chủ Nhật, gây thiệt hại cho 31 ngôi nhà ở Gordon. Theo NBC Bay Area.