Một năm sau thảm họa hỏa hoạn Eaton, một gia đình tại Pasadena, California vẫn đang phải vật lộn với những khó khăn trong quá trình tái thiết. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 19 người và phá hủy nhiều ngôi nhà, trong đó có nhà của bà Totress Beasley và con trai Aaron Miller. Họ đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về sự mất mát, sự kiên cường và những rào cản trong quá trình xây dựng lại cuộc sống.
Theo lời kể, bà Beasley và con trai đã may mắn thoát khỏi ngôi nhà trước khi ngọn lửa Eaton thiêu rụi tài sản của họ. Tuy nhiên, họ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tái thiết. Bà Beasley, người vừa trả hết nợ mua nhà chỉ vài tuần trước khi hỏa hoạn xảy ra, nhận thấy những thủ tục bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với con trai bà, người thuê nhà. Vụ việc càng trở nên phức tạp khi Pedro Pizarro, Giám đốc điều hành của Edison International, cho biết thiết bị của công ty có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Gia đình này cũng cho biết quá trình yêu cầu bồi thường từ công ty này cũng rất phức tạp và khó khăn.
Gia đình bà Beasley hiện đang sống tạm với người con trai khác và mong muốn sớm xây dựng lại ngôi nhà của mình. Họ hy vọng cộng đồng sẽ chung tay giúp đỡ để họ có thể sớm ổn định cuộc sống.
Theo tin từ FOX 11, hiện tại, bà Beasley đã nộp đơn xin phép xây dựng lại nhà, nhưng vẫn đang chờ đợi sự phê duyệt từ chính quyền thành phố Pasadena.




























