Một người dân ở South Bay cho biết gia đình anh ta nhận được hóa đơn $5,000 sau khi đưa con trai đến phòng cấp cứu, dù cậu bé thậm chí còn chưa được khám bệnh mà chỉ ngồi ở phòng chờ.
Vào tháng 5, cậu bé Ian, 11 tuổi, con trai của Nathan Jachimiek, bị phát ban. Anh Jachimiek cho biết, sau khi cho con uống Benadryl, họ đã đưa con đến phòng cấp cứu của bệnh viện Good Samaritan ở San Jose vì lo ngại.
Anh Jachimiek kể rằng không có bác sĩ nào khám cho con trai anh, họ chỉ chờ đợi, và trong khi chờ đợi, tình trạng của Ian dường như đã tốt hơn. Vì vậy, gia đình đã quyết định rời khỏi phòng cấp cứu. Y tá đưa cho họ một tờ hướng dẫn, về cơ bản nói rằng Jachimiek nên tiếp tục cho con trai uống Benadryl.
Sau đó, họ nhận được một hóa đơn hơn $5,000. Anh Jachimiek nói: “Con trai tôi thậm chí còn chưa được bác sĩ thăm khám.”
Quá thất vọng khi phải tranh cãi về hóa đơn, Jachimiek đã liên hệ với 7 On Your Side, và họ đã liên hệ với Bệnh viện Good Samaritan. Trong một tuyên bố qua email, một phát ngôn viên viết: “Khi chúng tôi biết về tình hình của bệnh nhân, nhóm của chúng tôi đã hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề.”
Anh Jachimiek cho biết bệnh viện đã xóa hóa đơn. Bệnh viện Good Samaritan cho biết họ cam kết minh bạch, từ bi và công bằng, đồng thời xem xét nghiêm túc những lo ngại như thế này, theo ABC7 News.