Lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người kể từ cuối tuần qua, khi những thước phim kịch tính cho thấy cảnh người dân phải lên nóc nhà để thoát thân.
Theo Bộ Phòng Chống và Giảm Nhẹ Thiên Tai, khoảng 1 triệu hộ gia đình và hơn 2.7 triệu người tại 12 tỉnh phía Nam đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt do mưa lớn gây ra. Mưa đã bắt đầu giảm vào thứ Tư và giới chức hy vọng mực nước sẽ rút, nhưng Cơ quan Khí tượng vẫn cảnh báo về mưa lớn và lũ quét ở khu vực phía Nam cho đến hết thứ Tư.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul vào thứ Ba đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho tỉnh Songkhla, bao gồm thành phố lớn nhất miền Nam Thái Lan là Hat Yai, vì mức độ nghiêm trọng “chưa từng có” của trận lũ. Đường phố ở Hat Yai không thể đi lại được, các tòa nhà thấp tầng và xe cộ gần như chìm trong nước. Hàng ngàn người mắc kẹt, nhiều gia đình đã được giải cứu từ nóc nhà bằng thuyền cứu hộ.
Tình hình tại Bệnh viện Hat Yai đặc biệt nguy cấp, Bộ trưởng Y tế Công cộng Pattana Promphat cho biết, có nguy cơ mất điện. Khoảng 50 bệnh nhân cần đặt nội khí quản đã được trực thăng quân đội đưa đến bệnh viện khác, và khoảng 600 bệnh nhân cùng nhân viên y tế có thể sẽ phải di tản. Bộ Y tế cũng sẽ cử đội ngũ hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
Hải quân Thái Lan đã điều động tàu sân bay duy nhất của mình, HTMS Chakri Naruebet, làm trung tâm chỉ huy ngoài khơi cho các hoạt động cứu trợ. Căn cứ không quân tại phi trường Don Mueang của Bangkok sẽ là nơi tập kết vật tư cứu trợ để chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng, tin từ ABC News cho biết.






































