Một gia đình đến từ hạt Johnston, North Carolina, đang trong hoàn cảnh khó khăn, khao khát được trở về nhà sau khi chuyến du lịch mơ ước đến Hawaii vào tháng 4 bỗng chốc trở thành một tình huống y tế khẩn cấp.
Ông Patrick, còn gọi là PJ, một cựu quân nhân Không quân, cùng vợ là bà Ellen Ennis Smith và con trai 37 tuổi bị khuyết tật trí tuệ, Geoffrey, đã đến Hawaii vào ngày 9 tháng 4. Theo lời bà Ellen, đây là chuyến đi mà chồng bà đã dành tặng bà để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuyến du thuyền vòng quanh các đảo, ông PJ bắt đầu cảm thấy không khỏe. “Tôi cảm thấy khó thở”, ông nói với vợ. Gia đình đã đưa ông đến phòng khám khẩn cấp và gọi xe cấp cứu. Ông PJ đã nhập viện từ ngày 20 tháng 4 và vẫn còn ở đó cho đến nay.
Ông PJ hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Hawaii, trong khi bà Ellen và con trai Geoffrey phải ở khách sạn, vì họ không muốn bỏ lại ông. Bà Ellen cho biết chồng mình mắc bệnh nhiễm nấm phổi, một căn bệnh nguy hiểm đối với những người đã ghép tạng và có hệ miễn dịch yếu. Tình trạng của ông PJ lúc đó nguy kịch đến mức các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản và hôn mê nhân tạo.
“Có rất nhiều cuộc trò chuyện, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt, rằng PJ sẽ qua đời ở Hawaii, nhưng anh ấy là một chiến binh”, bà Ellen chia sẻ. Hiện tại, ông PJ đã tỉnh táo nhưng vẫn đang nằm viện. Bà Ellen đã tìm được một bệnh viện ở North Carolina chấp nhận tiếp nhận chồng mình để gia đình có thể sớm về nhà.
Bà Ellen cũng cần trở về để đi làm và trang trải cuộc sống. Đặc biệt hơn, con trai bà, Geoffrey, mắc bệnh bại não và cần trở về để tiếp tục tham gia đội cưỡi ngựa của trường, một hoạt động trị liệu thể chất và tinh thần quan trọng đối với cậu bé. Nếu không về kịp, cậu có thể mất suất trong đội.
Theo đội ngũ y tế, ông PJ chưa đủ sức khỏe để di chuyển bằng máy bay thương mại. Thay vào đó, ông cần được vận chuyển bằng phương tiện y tế chuyên dụng với chi phí lên tới 139.900 USD. Bảo hiểm tư nhân của gia đình chỉ chi trả 50.000 USD, số tiền này không đủ để trang trải chi phí vận chuyển. Bảo hiểm du lịch mà bà Ellen mua cũng chỉ đáp ứng được một phần. Bà Ellen đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc tìm thêm kinh phí, hoặc cố gắng để chồng đủ sức khỏe lên máy bay thương mại trong vài tuần tới, hoặc bỏ lại chồng ở Hawaii.
Bà Ellen chia sẻ: “Nếu tôi không đưa Geoffrey về nhà, tôi là một người mẹ tồi. Nếu tôi không ở lại đây, tôi là một người vợ tồi. Tôi yêu cả hai người họ, và đây thực sự là một tình huống khó khăn.” Gia đình đã cạn kiệt tiền tiết kiệm cho chuyến đi này. Hiện tại, một trang gây quỹ trực tuyến đã được lập ra để giúp gia đình trang trải chi phí vận chuyển y tế.
Theo ABC News, bà Ellen dự định rời Hawaii vào tuần thứ hai của tháng 7, nhưng nếu không tìm được giải pháp, bà sẽ buộc phải để chồng lại Hawaii.