Một gia đình ở Minneapolis, với cha mẹ có tình trạng nhập cư không rõ ràng, đã phải sống trong nhà nhiều tuần vì sợ bị cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) trục xuất. Bà mẹ đã không thể đến dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái vì lý do này. Người cha cũng đã đóng cửa vĩnh viễn cơ sở kinh doanh nhỏ của mình và ở trong nhà gần ba tuần.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chiến dịch tăng cường hoạt động nhập cư tại thành phố, với thông báo về việc bắt giữ hàng ngàn người. Gia đình này, yêu cầu giấu tên, cho biết họ đã ngừng ra khỏi nhà vì lo ngại tình trạng giấy tờ đang chờ xử lý hoặc các vụ việc liên quan đến người thiệt mạng trong các chiến dịch tương tự. Ngay cả những công việc hàng ngày như đổ rác hay ra sân sau cũng trở nên căng thẳng.
Họ đang phải dựa vào sự hỗ trợ từ một mạng lưới hoạt động tương trợ địa phương, do một mục sư đứng đầu, để nhận thực phẩm và nước uống. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm lớn hơn sau các vụ việc gây chấn động gần đây. Kế hoạch kinh doanh và sinh hoạt của gia đình đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Hai người con lớn của họ có tình trạng DACA, nhưng cha mẹ vẫn chưa nhận được phản hồi về giấy phép làm việc. Người cha, đã ở Mỹ từ năm 1996, bày tỏ ý định muốn trở về Mexico vì cảm thấy không an toàn tại Mỹ, mặc dù vẫn còn yêu đất nước này. Hai người con út vẫn nói tiếng Tây Ban Nha và mẹ của họ lo ngại họ cũng có thể gặp rủi ro.
Theo tin từ NBC News ngày 31 tháng 1 năm 2026, câu chuyện này phản ánh nỗi sợ hãi và bất an đang bao trùm cộng đồng người nhập cư trong bối cảnh các chính sách thực thi nhập cư ngày càng nghiêm ngặt.






























