Một gia đình ở Long Beach, California, đã quyết định tự nguyện rời bỏ nơi ở và cộng đồng sau khi lo ngại về các chính sách di trú của chính quyền Tổng Thống Donald Trump sẽ gây bất lợi cho một thành viên trong gia đình. Gia đình Burgueno, gồm một người mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ, người chồng không có giấy tờ hợp lệ và đứa con trai tuổi thiếu niên, cho biết họ đã thực hiện các bước cuối cùng để tự hồi hương.
Bà Sonia Burgueno, người mẹ trong gia đình, chia sẻ rằng quyết định này là một trong những quyết định khó khăn nhất mà gia đình bà từng phải đối mặt. Gia đình đã xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình ở Long Beach trong hơn 20 năm, và khách hàng của họ giống như người thân. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã bao trùm cuộc sống của gia đình trong vài tháng gần đây, khi người chồng của bà, một người nhập cư không có hồ sơ phạm tội, cảm thấy bị theo dõi và giám sát.
Thay vì chờ đợi một cuộc điều tra từ chính quyền, gia đình đã quyết định ra đi theo ý muốn của mình sau khi bán doanh nghiệp, cho con trai nghỉ học và chuyển đến Sinaloa, quê hương của ông Francisco Burgueno, chồng bà Sonia. Ông Francisco Burgueno chia sẻ rằng: “Sống trong sợ hãi không phải là sống.”
Việc rời khỏi Long Beach đồng nghĩa với việc bà Sonia phải chia tay người mẹ già và những người thân khác, nhưng bà cho rằng phẩm giá quan trọng hơn địa lý. Gia đình hiện đang bắt đầu lại với số tiền tiết kiệm hạn chế và nhiều điều chưa chắc chắn. Bạn bè và người thân đã bắt đầu một cuộc vận động gây quỹ để trang trải chi phí di chuyển và sửa chữa nhà cửa ở Mexico. Theo NBC News.




































