Các bậc cha mẹ ở Houston, những người đã mất con trong vụ lũ lụt thảm khốc tại Trại Mystic ở Hunt, Texas, đang tích cực vận động các nhà lập pháp thông qua Dự luật Thượng viện 1 (Senate Bill 1), một nỗ lực lưỡng đảng nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em tại các khu cắm trại. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 đã cướp đi sinh mạng của 27 trại viên và cố vấn, khi một trận lũ quét bất ngờ đã biến dòng sông Guadalupe thành một dòng nước hung dữ.
Các gia đình đã lên tiếng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của mình, nhấn mạnh rằng thảm kịch này hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Ông Brant Dillon, cha của em Lucy Dillon 8 tuổi, đã mô tả con gái mình là một nhà lãnh đạo tài năng và một học sinh xuất sắc. Ông đau đớn chia sẻ: “Thế giới của chúng tôi đã tan vỡ bởi một bi kịch hoàn toàn có thể ngăn chặn được.” Ông kêu gọi các nhà lập pháp thực thi các cải cách an toàn để không phụ huynh nào khác phải trải qua nỗi đau tương tự.
Ông Ryan DeWitt, cha của bé Molly Claire DeWitt 9 tuổi, đã ca ngợi con gái mình là một tâm hồn nhân ái, luôn quan tâm đến những người kém may mắn. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc thông qua Dự luật Thượng viện 1 mà không chậm trễ, khẳng định: “Chúng tôi ở đây trước quý vị hôm nay với tư cách là những bậc cha mẹ đau buồn… nhưng cũng là những trụ cột sức mạnh cho di sản của các con gái chúng tôi để đảm bảo rằng những gì xảy ra vào ngày 4 tháng 7 sẽ không bao giờ tái diễn.”
Ông Ben Landry, cha của bé Lainey Landry, đã lên tiếng kêu gọi trách nhiệm giải trình, cho rằng tất cả các em gái đều bị đặt vào tình thế nguy hiểm do thiếu kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đào tạo sơ tán. Ông nhấn mạnh rằng việc thiếu các biện pháp an toàn cơ bản là không thể chấp nhận được.
Ông Matthew Childress, cha của cố vấn 18 tuổi Chloe Madeleine Childress, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với con gái mình, người đã hy sinh khi cố gắng cứu các trại viên. Ông chia sẻ: “Chloe đã chết khi tuân theo những quy tắc mà tôi đã dạy con. Con bé là người con đầu lòng của tôi, người bạn chạy bộ của tôi, và là anh hùng của tôi.” Ông cũng kêu gọi việc thông qua khẩn cấp Dự luật Thượng viện 1 để ngăn chặn các thảm kịch trong tương lai, nhấn mạnh: “Không đứa trẻ nào nên ngủ trong vùng ngập lụt. Các trại cần có hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả, kế hoạch sơ tán chi tiết và đào tạo đầy đủ.”
Theo tin từ KPRC Click2Houston, các gia đình đều thể hiện sự quyết tâm đòi hỏi sự thay đổi và trách nhiệm giải trình. Họ nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải hành động, bởi ký ức về 27 nạn nhân trẻ tuổi đòi hỏi điều đó.