Tại cộng đồng miền núi Forest Falls thuộc Hạt San Bernardino, California, công tác dọn dẹp bùn đất và các mảnh vỡ vẫn đang tiếp diễn sau trận mưa lớn hồi tuần trước đã gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng, phá hủy nhiều ngôi nhà.
Theo giới chức địa phương, các vụ sạt lở với chiều cao lên tới 15 feet đã san phẳng hoặc làm hư hại nhiều ngôi nhà. Xe cộ bị cuốn trôi và Xa lộ 38 cũng bị hư hỏng nặng. Khoảng 10 người trên sáu hoặc bảy xe bị mắc kẹt trên Xa lộ 38 gần Angeles Oaks.
Tại Oak Glen, các dòng bùn đất đã chặn đường và khiến xe cộ bị mắc kẹt trong lớp bùn dày. Một số ngôi nhà bị bao phủ bởi bùn đất dâng cao đến tận cửa trước. Hiện tại, đường Oak Glen vẫn đóng cửa từ Chagall đến Potato Canyon để lực lượng chức năng tiếp tục công việc dọn dẹp.
Trong số những ngôi nhà bị phá hủy ở Forest Falls có nhà của ông Ian và bà Amy Johnson. Ông Ian Johnson cho biết, ông và một người bạn đang ở nhà khi cơn bão ập đến. “Chỉ trong vài giây, chúng tôi nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lớn, chúng tôi quyết định ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, và rồi chúng tôi thấy cây cối, đá và mọi thứ khác đang đổ xuống từ phía sau nhà”, ông Ian chia sẻ.
Vợ chồng ông Johnson đã sống trong ngôi nhà đó gần hai năm. “Mọi thứ tôi từng làm việc, mọi thứ chúng tôi từng cùng nhau xây dựng cho gia đình, tất cả đã bị cuốn trôi”, ông Johnson bày tỏ.
Một chiến dịch gây quỹ cộng đồng đã được khởi động trên GoFundMe để giúp gia đình Johnson vượt qua giai đoạn khó khăn này và xây dựng lại cuộc sống. Thông tin này được đăng tải theo nguồn tin của FOX 11.