Gia đình Nigeria đoàn tụ với học sinh bị bắt cóc

Sau một tháng bị bắt cóc, 130 học sinh và giáo viên ở Nigeria đã được trả tự do, mang lại niềm vui cho gia đình và cộng đồng. Vụ việc nhấn mạnh tình trạng đáng báo động về bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc tại quốc gia châu Phi này.

Tại Nigeria, những gia đình và dân làng đã vỡ òa trong nước mắt và ôm chầm lấy các em học sinh sau một tháng bị bắt cóc. Vụ việc xảy ra tại miền trung Nigeria, đánh dấu một trong những vụ bắt cóc tập thể lớn nhất trong lịch sử đất nước.

Vào đêm thứ Tư vừa qua, 130 học sinh và giáo viên đã được trả tự do, đánh dấu sự kết thúc của vụ bắt cóc tại trường Công giáo St. Mary ở Papiri vào ngày 21 tháng 11. Các bà mẹ đã ôm chầm lấy con cái của mình trong niềm vui khôn tả, trong khi những em nhỏ khác được tung hô trong không khí hân hoan. Mọi người đều vỡ òa, kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng các em không bị tổn thương.

Ông Yusuf Timothy, có con gái là một trong số những người được thả, chia sẻ: “Giáng Sinh năm nay thật đặc biệt, chúng tôi được ăn mừng với con cái. Giáng Sinh này sẽ khác biệt so với những năm trước”. Bà Rita Marcus cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp lại con trai mình.

Vấn nạn bắt cóc học sinh để đòi tiền chuộc đã trở thành một vấn đề an ninh nghiêm trọng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi. Gia đình ông Timothy cho biết cuộc sống của họ đã bị đảo lộn kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra. Theo nguồn tin từ ABC News, vụ việc một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh tại Nigeria.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú