Gia đình nạn nhân vụ cháy Eaton gặp khó trong việc tái thiết sau một năm

Gia đình nạn nhân vụ cháy Eaton vẫn vật lộn để xây dựng lại cuộc sống sau một năm thảm họa. Họ đối diện với nhiều khó khăn, từ việc bồi thường bảo hiểm cho đến việc tái thiết cộng đồng. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng và phá hủy nhiều ngôi nhà, gây…

calvin

Vụ hỏa hoạn Eaton năm 2025 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có bà Evelyn McClendon, 59 tuổi. Gia đình bà McClendon vẫn đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát to lớn. Mẹ của bà McClendon, bà Evelyn Cathirell, 85 tuổi, nhớ lại ngày định mệnh 7 tháng 1 năm 2025.

“Ngày hôm đó (vụ cháy Eaton) mọi người phải hành động thật nhanh. Phải tránh xa đám cháy vì nó lan quá nhanh. Có người thoát được, có người không. Con gái tôi không may mắn. Cháu đã bị thiêu rụi,” bà Cathirell kể lại.

Bà Cathirell cho biết con gái mình là người rất thông minh. “Cháu học rất giỏi ở trường Marymount. Cháu yêu đời. Cháu thích cười. Cháu thích dùng từ ‘toddles, toodles’ (tạm dịch: đi thôi, đi thôi),” bà nói.

Zaire Calvin, em trai của McClendon, người sống ngay cạnh nhà, nhớ về chị mình như một “người phụ nữ sùng đạo”. “Tôi nhớ về chị như một người phụ nữ Cơ đốc giáo yêu thương, tin vào Chúa, đó là tất cả niềm tin của chị ấy,” Calvin nói. Calvin cho biết khi đám cháy bùng phát, anh đã nhanh chóng đưa mẹ và con của mình ra khỏi nhà. Anh nghĩ rằng chị mình sẽ thoát được, nhưng không may, bà là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ cháy Eaton.

Gia đình Calvin cũng bị mất nhà trong trận hỏa hoạn. Gia đình có hai lô đất với năm ngôi nhà, nhưng tất cả đều bị phá hủy sau vụ cháy. Calvin chia sẻ: “Tôi có hơn 20 đến 30 người thân trong gia đình sống ở Altadena. Bạn có thể hình dung tất cả những mất mát và rồi bạn lớn lên trong một cộng đồng mà mọi người đều coi nhau như gia đình, sau đó tất cả bạn bè và gia đình của bạn đều mất tất cả cùng một lúc, thật khó để diễn tả hết những gì đã mất.”

Altadena là một cộng đồng có lịch sử lâu đời với người da đen, từng là nơi trú ẩn khỏi các luật phân biệt đối xử. Calvin cho biết anh muốn xây dựng lại cộng đồng của mình.

Tuy nhiên, gia đình và cộng đồng của anh đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc tái thiết. Calvin cho biết ngôi nhà của anh đã được bảo hiểm dưới mức. Anh chỉ nhận được séc từ Farmers Insurance chưa đến 300.000 đô la, trong khi anh tin rằng một trong những ngôi nhà trị giá ít nhất 2 triệu đô la sau khi sửa chữa, và ngôi nhà còn lại trị giá khoảng 1,3 triệu đô la, theo Calvin. Về vấn đề này, Farmers Insurance đã đưa ra một thông báo: “Mỗi yêu cầu bồi thường đều được đánh giá và xem xét trên cơ sở cá nhân. Mục tiêu của chúng tôi là thanh toán các yêu cầu bồi thường một cách nhanh chóng và công bằng, có tính đến các tình huống mất mát và các điều khoản của chính sách.”

Calvin tin rằng rào cản lớn nhất là Socal Edison. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Socal Edison International, Pedro Pizarro, đã công khai nói rằng thiết bị của họ “có khả năng” gây ra vụ cháy Eaton. Anh cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng để họ có thể sớm ổn định cuộc sống.

Tin tức được đăng tải trên Foxla.


follow nhận tin mới

tin mới