KERR COUNTY, Texas – Gia đình của bé Cile Steward, 8 tuổi, đã chia sẻ một lá thư họ gửi đến Camp Mystic sau khi trại hè này công bố kế hoạch mở cửa trở lại chỉ vài tháng sau khi 27 trại sinh và cố vấn trẻ thiệt mạng trong trận lụt kinh hoàng ở Texas Hill Country.
Cile là đứa trẻ duy nhất mà thi thể vẫn chưa được tìm thấy.
Bức thư viết: “Việc xúc tiến mở cửa trở lại chưa đầy ba tháng sau thảm kịch, trong khi một trại sinh vẫn còn mất tích, là điều không thể tưởng tượng được. Tệ hơn nữa, quý vị đang chuẩn bị mời trẻ em bơi trên chính con sông có thể vẫn còn thi thể con gái chúng tôi”.
Gia đình Steward kêu gọi Camp Mystic ngừng kế hoạch mở cửa trở lại và lập một đài tưởng niệm các nạn nhân cho đến khi tìm thấy thi thể con họ.
Trong một lá thư gửi cho phụ huynh hồi đầu tuần, các viên chức Camp Mystic đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại khu Camp Mystic Cypress Lake, gần trại Guadalupe. Các viên chức trại cũng cho biết họ đang lên kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm dành riêng cho các nạn nhân.
Theo nguồn tin từ KHOU, lá thư của gia đình Steward cũng cho rằng một số gia đình đã bị bỏ sót khỏi danh sách gửi thư.
Bức thư có đoạn: “Hôm thứ Hai, quý vị đã gửi một thông điệp tới 27 gia đình có người thiệt mạng, một cách khó hiểu là bỏ sót một số gia đình khỏi danh sách gửi thư, coi đó là một cơ hội để riêng tư và suy ngẫm. Sau đó, chỉ hai giờ sau, quý vị lại gửi một email rất khác tới cộng đồng trại rộng lớn hơn, một lần nữa loại trừ hầu hết các gia đình chúng tôi”.
Gia đình Steward viết trong thư: “Chúng tôi kêu gọi Camp Mystic tạm dừng mọi cuộc thảo luận về việc mở cửa trở lại và xây đài tưởng niệm. Thay vào đó, Cile phải được tìm thấy, và quý vị phải hoàn toàn đối mặt và giải thích về vai trò của mình trong các sự kiện và sai sót đã gây ra cái chết của các con gái chúng tôi”.