Vào ngày 14 tháng 12 năm 2025, một vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã xảy ra tại Bondi Beach, Sydney, Úc, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người. Các gia đình nạn nhân đã công bố những lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ những kỷ niệm đau buồn về người thân yêu của họ. Vụ tấn công diễn ra trong một buổi lễ Hanukkah. Cảnh sát xác định những kẻ tấn công là một cặp cha con, và tin rằng chúng bị ISIS truyền cảm hứng.
Marika Pogany, 82 tuổi, là một thành viên của COA Sydney, một tổ chức tình nguyện phục vụ người cao niên Do Thái, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Gia đình bà mô tả bà là một người mẹ, người bà, người chị, người dì và người bạn kiên định, người đã mang đến niềm vui cho vô số người. Bà đến Úc vào năm 1968 từ Tiệp Khắc với con trai và anh trai, và trở thành công dân Úc vào năm 1972.
Adam Smyth, 50 tuổi, là cha của bốn đứa con, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Gia đình ông chia sẻ rằng ông và vợ đang đi dạo trên Bondi Beach vào tối Chủ nhật khi họ không may gặp phải vụ tấn công. Ông là một người hào phóng và tốt bụng, sẽ luôn được nhớ đến.
Boris Gurman, 69 tuổi, và Sofia Gurman, 61 tuổi, là một cặp vợ chồng người Nga gốc Do Thái, đã đối đầu với một trong những kẻ tấn công trước khi vụ việc bắt đầu. Gia đình họ cho biết họ đã dành trọn cuộc đời để cống hiến cho gia đình và nổi tiếng trong cộng đồng vì sự tử tế, nồng ấm và sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Dan Elkayam, một công dân Pháp 27 tuổi, đang chơi bóng đá tại Bondi Beach và đang ăn mừng lễ Hanukkah. Gia đình anh nói rằng anh yêu cuộc sống, thích đi du lịch và được biết đến với bản tính hiền lành, tử tế và vui vẻ, và anh đã bị bắn vào lưng trong khi cố gắng chạy trốn. Gia đình anh cho biết trách nhiệm của họ là tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và niềm vui.
Boris Tetleroyd cũng thiệt mạng trong vụ xả súng. Gia đình ông nhớ đến ông như một người đàn ông dịu dàng và một nhạc sĩ tài năng. Alex Kleytman, 87 tuổi, một người sống sót sau thảm họa Holocaust từ Ukraine, cũng thiệt mạng. Ông đang ăn mừng Hanukkah tại Bondi Beach với vợ mình, Larisa Kleytman, một người sống sót sau thảm họa Holocaust.
Theo Fox News, nhiều gia đình đã phải trải qua nỗi đau mất mát không thể diễn tả được, để lại khoảng trống không gì có thể lấp đầy.







































