Gia đình của Kaylee Mae Nelson-Jerry, cô gái 21 tuổi mất tích từ mùa hè năm 2019 tại Auburn, Washington, tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ công chúng sau hơn sáu năm tìm kiếm. Gia đình và các thám tử vẫn hy vọng tìm thấy manh mối mới về tung tích của cô.
Cô Tammy Byers, dì của Kaylee, chia sẻ những kỷ niệm về cháu gái, một người thích ca hát và ước mơ trở thành ca sĩ hoặc vận động viên thể dục dụng cụ. Cô là thành viên của cộng đồng người Mỹ bản địa/Alaska bản địa và lần cuối được nhìn thấy ở Auburn.
Thám tử John Free từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King, hiện là thám tử phụ trách các vụ án người bản địa mất tích và bị sát hại, đang phối hợp với Sở Cảnh sát Auburn để điều tra. Ông nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc làm rõ thông tin trong các vụ án đã lâu năm, tránh những đồn đoán sai lệch.
Gia đình Nelson-Jerry vẫn giữ vững hy vọng và kêu gọi mọi người cung cấp bất kỳ thông tin nào, dù là nhỏ nhất. Họ tin rằng, một manh mối nhỏ cũng có thể giúp đưa Kaylee trở về, hoặc ít nhất, mang lại sự an tâm về tình trạng của cô.
Theo FOX 13 Seattle, một phần thưởng 1.000 đô la Mỹ được Crimestoppers trao cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích cho cuộc điều tra. Ai có thông tin, xin vui lòng liên hệ Crimestoppers hoặc đường dây nóng của Đơn vị điều tra các vụ án người bản địa mất tích và bị sát hại theo số 253-285-4008.

































