Gia đình của Virginia Giuffre, một nạn nhân quan trọng trong các vụ lạm dụng tình dục của Jeffrey Epstein, đã công khai kêu gọi Tổng thống Donald Trump không xem xét ân xá cho Ghislaine Maxwell, người bạn đời và đồng phạm của Epstein.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, gia đình bà Giuffre, vốn là một nhà vận động cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và đã qua đời hồi tháng Tư, bày tỏ sự bàng hoàng khi Tổng thống Trump đề cập đến trường hợp của chị gái họ. Cụ thể, ông Trump cho biết Epstein đã “đánh cắp” bà Giuffre khỏi câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông, nơi bà từng làm nhân viên phục vụ phòng khi mới 16 tuổi vào mùa hè năm 2000. Gia đình Giuffre chất vấn liệu Tổng thống có biết rõ về hành vi phạm tội của Epstein và Maxwell hay không, đặc biệt là khi ông từng nhận xét rằng bạn thân Epstein “thích phụ nữ ở độ tuổi trẻ hơn”.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Karoline Leavitt, cho biết Tổng thống Trump đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bà Giuffre, chứ không phải tự mình đề cập đến. Bà Leavitt cũng khẳng định Tổng thống Trump đã trục xuất Jeffrey Epstein khỏi câu lạc bộ của mình vì hành vi “khiếm nhã” đối với nhân viên nữ.
Gia đình bà Giuffre nhấn mạnh chính Maxwell mới là người đã nhắm mục tiêu và lợi dụng cô em gái 16 tuổi của họ tại Mar-a-Lago vào năm 2000, nhiều năm trước khi Epstein và Tổng thống Trump xảy ra bất hòa. Theo tin từ NBC News, Maxwell đang thụ án 20 năm tù vì vai trò trong việc tuyển mộ và mua bán vị thành niên cho mục đích tình dục. Gần đây, bà đã gặp Luật sư bào chữa Todd Blanche để tìm kiếm thông tin thêm về vụ án của Epstein. Mặc dù luật sư của Maxwell khẳng định chưa có bất kỳ yêu cầu hay lời hứa nào về việc ân xá, nhưng ông cho biết thân chủ của mình “sẽ hoan nghênh bất kỳ sự khoan hồng nào”.
Khi được hỏi về khả năng ân xá cho Maxwell, Tổng thống Trump cho biết ông chưa suy nghĩ về điều này nhưng “có quyền làm vậy”. Tuy nhiên, gia đình bà Giuffre lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng bất kỳ sự khoan hồng nào dành cho Maxwell sẽ “đi vào lịch sử như một sự bất công lớn lao nhất”. Họ mô tả Maxwell là “một con quái vật xứng đáng phải mục ruỗng trong tù suốt phần đời còn lại” vì những hành vi bạo lực và lạm dụng khủng khiếp mà bà đã gây ra không chỉ cho Virginia mà còn cho hàng ngàn nạn nhân khác.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết không có sự khoan hồng nào đang được xem xét hoặc thảo luận, và Tổng thống cũng chưa từng đề cập đến việc ân xá cho Maxwell.