Ít hơn ba tháng sau trận lụt kinh hoàng tại Trại Mystic ở Hạt Kerr, Texas, cướp đi sinh mạng của 27 người, trại hè này tuyên bố sẽ mở cửa trở lại vào năm 2026. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số gia đình, bao gồm cả cha mẹ của bé gái 8 tuổi vẫn còn mất tích sau trận lụt.
“Việc thông báo mở cửa trở lại chưa đầy ba tháng sau thảm kịch – trong khi một trại sinh vẫn còn mất tích – là điều không thể chấp nhận được. Gia đình chúng tôi vẫn đang chìm trong đau buồn, nhưng thông báo của các vị lại coi nỗi kinh hoàng không dứt của chúng tôi chỉ như một khoảng dừng ngắn ngủi trước khi tiếp tục công việc kinh doanh như thường lệ”, theo thư của ông bà CiCi và Will Steward, cha mẹ của bé Cile Steward, gửi đến ban lãnh đạo trại vào thứ Tư.
Trại Mystic, một trại hè mùa hè dành cho các bé gái theo đạo Cơ Đốc, nằm trên Sông Guadalupe ở Hạt Kerr, Texas, đã bị tàn phá bởi trận lụt vào ngày 4 tháng 7, cướp đi sinh mạng của 27 trại sinh và người hướng dẫn vào giữa đêm. Một số quan chức tiểu bang và chuyên gia môi trường đã nói với ABC News rằng một số cabin nằm trong vùng ngập lụt và gần sông, theo các quan chức và bản đồ của FEMA.
Trại hè đã thông báo vào thứ Ba rằng Trại Mystic Cypress Lake, một địa điểm khác khai trương vào năm 2021, sẽ mở cửa vào mùa hè năm 2026, trong khi Trại Mystic Guadalupe River sẽ không thể mở cửa trở lại vào thời điểm đó do thiệt hại nặng nề trong năm nay. Thông báo về việc mở cửa lại một phần đã được gửi qua email vào ngày 22 tháng 9 cho các gia đình đã đăng ký trại năm 2025.
Trong một tuyên bố với ABC News, đại diện trại nhấn mạnh rằng Trại Mystic Cypress Lake – nơi họ dự định mở cửa trở lại vào mùa hè tới – là “một khu đất riêng biệt không giáp với Sông Guadalupe và không bị thiệt hại gì từ trận lụt lịch sử ngày 4 tháng 7”.
Trong thông báo mở cửa trở lại ban đầu, các quan chức trại cho biết “trái tim của Trại Mystic chưa bao giờ ngừng đập” và họ “không chỉ xây dựng lại các cabin và đường mòn, mà còn là nơi tiếng cười, tình bạn và sự phát triển tinh thần sẽ tiếp tục phát triển”.
Họ cũng cho biết sẽ xây dựng một đài tưởng niệm “dành riêng cho cuộc đời của các trại sinh và người hướng dẫn đã mất vào ngày 4 tháng 7”.
Cile Steward, 8 tuổi, là trại sinh duy nhất chưa được tìm thấy kể từ trận lụt, với cha mẹ cô cho biết các đội cứu hộ “vẫn đang tìm kiếm trên sông” mỗi ngày để tìm con gái của họ.
Cha mẹ cô cho biết trại đã đưa ra thông báo mở cửa trở lại “mà không có sự tham vấn hoặc đồng ý trước từ các gia đình bị ảnh hưởng”.
Ông bà Steward yêu cầu trại “tạm dừng tất cả các cuộc thảo luận về việc mở cửa lại và tưởng niệm” và thay vào đó đảm bảo tìm thấy con gái mất tích của họ và “hoàn toàn đối mặt và giải thích vai trò của các vị trong các sự kiện và thất bại gây ra cái chết của các con gái của chúng tôi”.
Trong một tuyên bố với ABC News, Trại Mystic cho biết họ đang ở “giai đoạn đầu của việc lên kế hoạch cho một đài tưởng niệm” và “đã thông báo cho các bậc cha mẹ đau buồn”. Họ cho biết họ cũng “hoan nghênh” sự tham gia của các gia đình “khi quá trình phát triển”.
“Quyết định của chúng tôi về việc mở cửa trở lại một phần các khu vực của trại được thông báo bởi đức tin của chúng tôi và cam kết của chúng tôi để tiếp tục sứ mệnh và bộ của Trại Mystic gần một thế kỷ để cung cấp một trải nghiệm cắm trại Cơ đốc giáo cho các bé gái cho phép các em phát triển về thể chất, tinh thần và tinh thần”, trại cho biết trong một tuyên bố với ABC News.
Trại cho biết họ đang “làm việc với các kỹ sư và các chuyên gia khác để tuân thủ tất cả các yếu tố của luật an toàn trại được thông qua gần đây”.
Theo ABC News.