Gia đình của Marcus Alexander Muench Casanova, một người leo núi 19 tuổi thiệt mạng gần núi Baldy vào tháng trước, đã lên tiếng cảnh báo về những điều kiện nguy hiểm trên các con đường mòn trong mùa đông, theo NBC Los Angeles.
Ken và Fabiola Muench Casanova, cha mẹ của nạn nhân, chia sẻ nỗi đau và mong muốn các gia đình khác nhận thức được rằng địa hình dốc đứng gần Mount Baldy có thể nguy hiểm hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Marcus đã gọi điện cho cha mình ngay trước khi trượt chân, kể về sự tuyệt vời của ngọn núi. “(Con trai tôi nói) nó rất vui. ‘Chúng tôi đang dừng lại để ăn trưa. Mọi thứ có vẻ ổn’,” Ken Casanova nhớ lại. Tuy nhiên, sau đó, họ nhận được tin dữ.
Vụ việc xảy ra sau khi Marcus ngã từ độ cao 500 feet trên đường mòn Devil’s Backbone. Kể từ khi Marcus qua đời, Sở Cảnh sát Hạt San Bernardino đã nhận được 15 cuộc gọi cứu hộ trên Mt. Baldy, bao gồm hai trường hợp tử vong khác và bốn người bị thương. Gia đình Casanova đang kêu gọi chính quyền thực hiện thêm các biện pháp, bao gồm việc cấp giấy phép cho những người muốn leo núi Baldy vào mùa đông.
Marcus, một người đam mê hoạt động ngoài trời, là cựu sinh viên của trường trung học Los Alamitos và theo học tại Đại học Santa Clara. Anh cũng là một “người yêu thích môn thể thao chèo thuyền và người đam mê hoạt động ngoài trời”. Gia đình anh hiện đang gây quỹ để cung cấp học bổng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn để họ có thể trải nghiệm các hoạt động ngoài trời.
Theo NBC Los Angeles, gia đình đang phải trải qua nỗi đau khôn tả.



































