Một bà mẹ ở California đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng khi con trai 15 tuổi của mình, mắc chứng khuyết tật, bị các đặc vụ liên bang giữ lại dưới họng súng tại Arleta, California. Bà Andreina Mejia cho biết, sự việc xảy ra khi bà đang đợi bên ngoài Trường Trung học Arleta để làm thủ tục nhập học cho con gái.
Theo lời kể của bà Mejia, một chiếc xe tải bất ngờ dừng lại phía sau xe của bà, và một nhóm người đàn ông đeo mặt nạ đã bao vây bà và con trai. Con trai bà, Baldemar Gutierrez, đã bị còng tay ngay lập tức và bị một người chĩa súng cùng thiết bị điện giễu.
Tổng Giám đốc Học khu Los Angeles Unified, ông Alberto Carvalho, xác nhận vụ việc thông qua đoạn phim giám sát, cho thấy các đặc vụ mặc đồng phục có ghi “Cảnh sát” và “Biên phòng” đã bắt giữ thiếu niên này. Ông nhấn mạnh rằng nạn nhân không phải người trưởng thành mà là một cậu bé 15 tuổi có khuyết tật nặng, và dường như đã bị nhận dạng sai.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh California, dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Gavin Newsom, đang là mục tiêu của chiến dịch trấn áp nhập cư mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó, một tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của thẩm phán liên bang tại Los Angeles, cấm các đặc vụ nhập cư sử dụng ngôn ngữ mà một người nói hoặc công việc của họ làm nghề lao động phổ thông làm lý do duy nhất để giam giữ người.
Ông Carvalho cũng cho biết các đặc vụ đã bỏ lại đạn tại hiện trường và yêu cầu các cơ quan chức năng đến thu hồi. Tuy nhiên, họ được cho là đã nói rằng có thể giữ lại số đạn đó để tập bắn.
Sở An ninh Nội địa (DHS) cho biết qua mạng xã hội X rằng các đặc vụ Biên phòng không nhắm vào trường học, mà đang truy tìm một công dân El Salvador có tiền án tiền sự và bị nghi ngờ có liên hệ với băng đảng MS-13. Tuy nhiên, DHS chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về vụ việc từ NBC News.
Bà Mejia chia sẻ rằng con trai bà bị chấn động tâm lý sau vụ việc, thường xuyên khóc và nói rằng mình cảm thấy bị quấy rối và không an toàn. Cậu bé, có vấn đề về thính giác và chậm nói, cho biết các đặc vụ đã đưa cho cậu xem một bức ảnh và hỏi về một người mà cậu không hề biết.
Khi các đặc vụ nhận ra sai lầm, họ đã tháo còng cho cậu bé và nói rằng sự việc này sẽ là “câu chuyện thú vị để kể cho bạn bè”. Bà Mejia bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng việc bị chĩa súng vào người không có gì là thú vị cả và các đặc vụ lẽ ra nên yêu cầu giấy tờ tùy thân trước khi hành động.
Ông Carvalho gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được” và cho biết các trường học sẽ tăng cường tuần tra của cảnh sát trường để cảnh báo về các hoạt động nhập cư tiềm ẩn, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Vụ việc này, theo ông, là minh chứng rõ ràng cho thấy tại sao các hành động như vậy không nên diễn ra gần các trường học.
Theo tin từ NBC Los Angeles.