Một bà mẹ chia sẻ về vụ việc kinh hoàng khi con trai 15 tuổi, có vấn đề về sức khỏe và chậm nói, bị các đặc vụ liên bang bắt giữ và còng tay nhầm lẫn. Bà Andreina Meija cho biết sự cố xảy ra khi bà đang đỗ xe bên ngoài Trường Trung học Arleta để làm thủ tục nhập học cho con gái. Con trai bà, Baldemar Gutierrez, đang ngồi cùng xe với bà.
Bà Meija kể lại rằng một chiếc xe tải đã chặn đầu xe của bà, và một nhóm người bịt mặt đã lao ra, bao vây xe và hai mẹ con. Một đặc vụ đã chĩa súng và súng điện vào con trai bà, sau đó kéo cậu bé ra khỏi xe và còng tay ngay lập tức.
Cậu bé Baldemar cho biết các đặc vụ đã cho cậu xem ảnh một người và hỏi về người đó, nhưng cậu không biết. Bà Meija cũng nói rằng bà đã chỉ ra người trong ảnh không phải con trai mình, và Baldemar đã cố gắng nói tên mình và khẳng định là công dân Hoa Kỳ.
Sau khi nhận ra sai lầm, các đặc vụ đã tháo còng cho Baldemar. Theo lời bà Meija, một đặc vụ còn nói rằng đây là một câu chuyện thú vị để kể lại cho bạn bè ở trường. Bà mẹ không hiểu điều gì là thú vị khi bị chĩa súng vào người.
Sở An ninh Nội địa cho biết các đặc vụ Tuần tra Biên phòng đang thực hiện một chiến dịch tìm kiếm một công dân Salvador bị cáo buộc có tiền án và liên quan đến băng đảng MS-13, và họ đã nhầm lẫn con trai bà Meija với đối tượng này.
Giám đốc Sở Giáo dục Học khu Los Angeles, Alberto Carvalho, gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được” và cho biết các trường trong học khu sẽ có kế hoạch an toàn, bao gồm tăng cường tuần tra của cảnh sát trường học để thông báo cho nhà trường về các hoạt động có thể liên quan đến nhập cư.
Theo NBC Los Angeles.