Gia đình của một học sinh lớp 7 tại trường Trung học Coronado, em Gabriel Palacios, 13 tuổi, đã đệ đơn kiện Khu Học Chánh Coronado Unified. Đơn kiện cáo buộc trường đã thất bại trong việc bảo vệ em khỏi nạn bạo lực học đường dai dẳng và nghiêm trọng, đồng thời phớt lờ những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của em. Em Gabriel, mắc chứng ADHD, Hội chứng Tourette và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đã phải đối mặt với bạo lực từ lâu.
Theo đơn kiện, vào đầu năm nay, em Gabriel đã vô tình đăng tải một hình ảnh hoặc video nhạy cảm lên Snapchat, và một người bạn đã lưu lại. Sự việc này đã leo thang thành bạo lực học đường dữ dội hơn, mặc dù gia đình đã thông báo với nhà trường và cảnh sát. Gia đình cho rằng nhà trường đã không có hành động quyết liệt để ngăn chặn sự quấy rối, tịch thu thiết bị điện tử hay phỏng vấn kỹ lưỡng các học sinh liên quan.
Em Gabriel bắt đầu đến gặp chuyên viên tư vấn học đường thường xuyên hơn và ăn trưa trong văn phòng của cô để tránh bạo lực. Tuy nhiên, đơn kiện cáo buộc không có biện pháp bảo vệ hiệu quả nào được thực hiện. Gia đình còn cho biết em đã bị kỷ luật oan, bao gồm cả việc bị đình chỉ vì mang theo dụng cụ khui nắp chai đến vũ hội của trường.
Chỉ bốn ngày trước khi em Gabriel qua đời vào ngày 10 tháng 4, em đã không có người hỗ trợ cá nhân tại trường, vi phạm kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) của em. Sau khi có ý định tự tử tại nhà, em đã qua đời tại bệnh viện hai ngày sau đó. Gia đình khẳng định cái chết của em là hậu quả trực tiếp và có thể thấy trước của nạn bạo hành không được giải quyết, sự thờ ơ của nhà trường, và việc phân phối nội dung nhạy cảm trên đất trường.
Phát ngôn viên của khu học chánh từ chối bình luận, thay vào đó viện dẫn một tuyên bố hồi tháng 9 cho rằng sự thật không ủng hộ các khiếu nại của gia đình. Tuy nhiên, họ cam kết sẽ bảo vệ mạnh mẽ trường và nhân viên của mình.
Bài báo này được trích dẫn từ The San Diego Union-Tribune.