Gia đình của Jonathan Hoang, thanh niên 21 tuổi mất tích, đã một lần nữa kêu gọi cung cấp thông tin, gần chín tháng sau khi anh biến mất khỏi nhà ở Arlington, hạt Snohomish. Hoang, người mắc chứng khuyết tật về phát triển, được nhìn thấy lần cuối qua video giám sát ở Kirkland, và phần thưởng 100.000 đô la đang được trao cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra tung tích của anh.
ARLINGTON, Washington – Đã gần chín tháng kể từ khi Jonathan Hoang mất tích ở hạt Snohomish. Hiện tại, một nỗ lực mới đang được thực hiện để tìm kiếm thông tin về sự mất tích của chàng trai trẻ.
Thanh niên 21 tuổi đã mất tích khỏi nhà riêng ở Arlington vào tháng 3. Jonathan bị khuyết tật về phát triển, và gia đình anh tin rằng có người đã làm quen với anh qua mạng và dụ dỗ anh rời khỏi nhà.
Hơn hai tháng sau khi anh biến mất, anh được nhìn thấy trên video giám sát tại nhà ở Kirkland. Kể từ đó, không có bất kỳ manh mối nào trong vụ án.
Vào cuối tuần qua, gia đình anh đã tổ chức chiến dịch “Bạn có thấy anh ấy?” ở Arlington, đi khắp trung tâm thành phố và nhắc nhở mọi người về khuôn mặt và câu chuyện của Jonathan.
Phần thưởng 100.000 đô la đang được trao cho những ai cung cấp thông tin giúp tìm ra nơi ở của anh.
“Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vào lúc này. Tôi cảm thấy như khi bạn ngồi trên ghế và nó ngả ra sau, cảm giác như bạn không thể tự đỡ mình được và bạn đang ngã. Đã 12 ngày như vậy và ngực tôi thắt lại, tôi không biết anh ấy đang ở đâu,” Irene Pfister, chị gái của Jonathan, từng chia sẻ.
Theo tin tức từ FOX 13 Seattle.








































