Gia đình Houston tìm thấy sự giúp đỡ và hy vọng tại Siêu Tiệc thường niên lần thứ 47

Hàng trăm gia đình ở Houston tìm thấy sự giúp đỡ và hy vọng tại sự kiện Siêu Tiệc thường niên lần thứ 47 của City Wide Club, được tổ chức trong mùa lễ. Các gia đình khó khăn được hỗ trợ thực phẩm, quần áo, đồ chơi và các dịch vụ khác. Sự kiện…

HOUSTON – Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, nhiều gia đình tại Houston cảm thấy căng thẳng khi vừa phải làm việc vất vả mà vẫn chật vật để trang trải cuộc sống. Tuần qua, hàng trăm gia đình đã tìm thấy sự sẻ chia, hy vọng và sự hỗ trợ thiết thực tại một trung tâm hội nghị.

Sự kiện Siêu Tiệc thường niên lần thứ 47 của City Wide Club đã quay trở lại trong mùa lễ năm nay, cung cấp thực phẩm, quần áo, đồ chơi, cũng như các dịch vụ gia đình về nghề nghiệp và y tế cho những người cần giúp đỡ nhất. Các nhà tổ chức cho biết nhu cầu năm nay cao hơn bao giờ hết, phản ánh những thách thức kinh tế đang diễn ra trong khu vực.

Đối với Brittany Simpson, một bà mẹ đơn thân làm công việc bán thời gian trong ngành an ninh, sự kiện này đến vào thời điểm quan trọng. Dù phải làm việc và thanh toán hóa đơn, cô cho biết chi phí sinh hoạt tăng cao đã không cho phép cô mua sắm cho dịp Giáng Sinh.

“Mỗi đồng đều dành cho những thứ cần thiết”, cô Simpson chia sẻ. “Tã, khăn lau, tiền thuê nhà — tôi thậm chí còn không thể mua một món đồ chơi nào cho con gái của mình.”

Simpson nói rằng Siêu Tiệc và các sự kiện cộng đồng tương tự đã là một phước lành cho gia đình cô, cung cấp sự hỗ trợ trong một mùa lễ mà thu nhập của cô đơn giản là không đủ.

Các nhà tổ chức của City Wide Club cho biết những câu chuyện như của Brittany đang trở nên phổ biến hơn. Caitlyn Goins, đại diện của tổ chức, chỉ ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng, cắt giảm phúc lợi của chính phủ và lạm phát là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng.

“Tình hình khó khăn cho mọi người”, Goins nói. “Vì vậy, sự kiện này đang phát huy vai trò khi chúng tôi cần.”

Siêu Tiệc cung cấp các giỏ thực phẩm, quần áo, quyên góp đồ chơi và thậm chí cả các hoạt động như nhà phao cho trẻ em — tất cả đều nhằm giúp đỡ các gia đình đang làm việc nhưng vẫn gặp khó khăn.

Đối với Simpson, việc tham dự Siêu Tiệc lần đầu tiên mang lại nhiều hơn là sự hỗ trợ vật chất — nó mang đến sự trấn an khi bước vào năm mới. “Năm 2025 là một năm điên rồ đối với tôi”, cô nói. “Bây giờ tôi bước vào năm mới với một số phước lành và tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.”

Các nhà tổ chức cho biết Siêu Tiệc sẽ tiếp tục phục vụ các gia đình cho đến khi người cuối cùng được cho ăn. Sau khi cánh cửa đóng lại, việc lập kế hoạch cho Siêu Tiệc #48 bắt đầu, với sứ mệnh vẫn không thay đổi: gặp gỡ các gia đình ở nơi họ đang đứng, đặc biệt là trong các ngày lễ.

Theo tin tức từ KPRC Click2Houston.


follow nhận tin mới

tin mới