Một gia đình đã được lực lượng Tuần Duyên giải cứu sau khi bị mắc kẹt hai ngày trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Cape Cod sau vụ cháy thuyền.
Vụ việc xảy ra khi chiếc thuyền dài 30 foot của gia đình bị cháy, buộc họ phải bơi vào một hòn đảo nhỏ và trú ẩn trong một nhà kho gần hai ngày. Người thân của gia đình đã báo cáo sự việc với nhà chức trách sau khi họ không trở về như dự kiến. Lực lượng Tuần Duyên, cùng với cảnh sát Falmouth và Cảng vụ Falmouth, đã tiến hành tìm kiếm suốt đêm.
Đến ngày hôm sau, con trai của gia đình đã sử dụng được radio hàng hải của chiếc thuyền (trôi dạt vào đảo) để phát tín hiệu cấp cứu tới Tuần Duyên. Ngay sau đó, trực thăng của Tuần Duyên đã giải cứu gia đình từ đảo Naushon và đưa họ đến bệnh viện địa phương.
Ông Scott Backholm, điều phối viên tìm kiếm cứu nạn của Tuần Duyên khu vực Đông Nam New England, cho biết: “Sự nhanh trí và thiết bị tốt đã giúp gia đình sống sót và kêu cứu thành công”.
Theo thông tin từ Boston 25 News, một thành viên trong gia đình đang trong tình trạng nguy kịch, hai người khác ổn định. Vụ việc xảy ra khi gia đình dự định neo đậu giữa Cape Cod và Martha’s Vineyard trước khi trở về. Thông tin chi tiết được ABC News cập nhật.