Tại Lakeland, Florida, Marven vui vẻ bên cạnh người mẹ ruột Guerline và chị gái Rochelle sau 10 năm xa cách. Ba năm trước, Stacey Nageli Angulo, người đã nhận nuôi Marven từ Haiti sau trận động đất năm 2010, đã giúp Guerline và Rochelle đến Mỹ theo diện Temporary Protected Status (TPS) – chương trình bảo vệ tạm thời dành cho người từ các quốc gia bị chiến tranh hoặc thiên tai.
Tuy nhiên, TPS sắp hết hạn vào tháng Hai tới theo chính sách thay đổi về di trú của Tổng Thống Donald Trump, khiến 350.000 người Haiti lo sợ bị trục xuất. Guerline và Rochelle lo sợ phải trở về Haiti, nơi bạo lực băng đảng gia tăng. Rochelle kể rằng cô từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc nữ sinh ở Port-au-Prince và lo sợ bị hãm hiếp hoặc giết hại.
Stacey, người từng bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald Trump trong ba kỳ bầu cử trước, giờ đây kinh hoàng khi biết Rochelle và Guerline có thể bị trả về Haiti. Bà nói: “Chúng ta không muốn mở cửa biên giới. Chúng ta muốn tội phạm bị trục xuất. Nhưng việc chia cắt các gia đình và trục xuất người dân đến những quốc gia không an toàn là điều không thể tưởng tượng được”.
Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) cho rằng tình hình môi trường ở Haiti đã được cải thiện đủ để người dân Haiti trở về. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn khuyến cáo công dân không nên đến Haiti do “bắt cóc, tội phạm, hoạt động khủng bố, bất ổn dân sự”. Theo BBC.




























