WASHINGTON – Gia đình của cựu đặc vụ FBI Robert Levinson, người được cho là đã qua đời sau khi mất tích ở Iran cách đây 18 năm, đang kêu gọi bất kỳ thỏa thuận nào giữa Hoa Kỳ và Iran phải bao gồm việc trả lại hài cốt của ông.
Ông Levinson biến mất vào ngày 9 tháng 3 năm 2007 tại đảo Kish của Iran, nơi ông dự kiến gặp một nguồn tin. Ban đầu, giới chức Mỹ chỉ nói ông Levinson đang làm việc độc lập cho một cuộc điều tra tư nhân. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của hãng tin AP vào năm 2013 tiết lộ ông đã được cử đi làm nhiệm vụ bởi các nhà phân tích CIA mà không có thẩm quyền thích đáng.
Chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2020 đã kết luận ông Levinson qua đời trong thời gian bị Iran giam giữ. Gia đình ông lúc bấy giờ cho biết họ không biết khi nào hoặc liệu thi thể của ông có được trả về để an táng hay không, nhưng thề sẽ truy tìm trách nhiệm những người gây ra cái chết của ông.
“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng cha chúng tôi không bị lãng quên,” Daniel Levinson, một trong những người con của ông Levinson, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin AP vào thứ Sáu vừa qua.
Daniel Levinson nói rằng khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump phát tín hiệu quan tâm đến giải pháp ngoại giao về chương trình hạt nhân của Tehran, có thể giúp tránh sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến của Iran với Israel, thì đây là lúc Washington nên sử dụng “đòn bẩy” của mình để buộc Iran chịu trách nhiệm.
Theo tin từ AP, gia đình ông Levinson vẫn chưa nhận được câu trả lời nhưng tin rằng chính phủ Iran biết rõ mọi chuyện. “Chúng tôi hoàn toàn tin rằng họ biết chính xác hài cốt của ông ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với ông,” Daniel Levinson nói. “Chúng tôi muốn công lý cho cha mình. Chúng tôi muốn có câu trả lời. Chúng tôi không có bất cứ thông tin nào và chính phủ Iran đã nói dối suốt 18 năm qua.”
Vụ việc của ông Levinson cũng được gia đình và những người ủng hộ sử dụng mạng xã hội X để gây chú ý. Giám đốc FBI Kash Patel đã chia sẻ lại một bài đăng kêu gọi: “Cha chúng tôi, Bob Levinson, đã bị bỏ lại quá nhiều lần. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để có được câu trả lời. Bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải đưa ông về nhà an nghỉ trên đất Mỹ.”