Gia đình của một công nhân xây dựng bị các đặc vụ liên bang bắt giữ tại South Los Angeles đang nỗ lực để đưa người thân trở về nhà. Candido Solis Cortez, 48 tuổi, là cha của ba người con và ông nội của bốn người cháu. Ông bị lực lượng chức năng bắt giữ vào thứ Sáu khi đang đón một đồng nghiệp gần giao lộ đường 79 và đại lộ Vermont.
Theo con trai ông, Eulises Solis, gia đình đã sốc khi xem đoạn video ghi lại cảnh cha mình bị bắt giữ. “Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy ông ấy rất bình tĩnh, không chống cự và trông vẫn ổn,” Eulises chia sẻ.
Là trụ cột kinh tế chính của gia đình, giờ đây những người thân của ông Solis Cortez đang phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Gia đình ông có ba người con và bốn người cháu. “Con nhớ ông và có rất nhiều người đang giúp đỡ ông ở đây,” Eulises nói. “Ông nhận được nhiều sự ủng hộ và con rất mong sớm được gặp lại ông.”
Mẹ của Eulises, bà là người quản lý chính trong nhà, đã rất suy sụp và lo lắng trước việc chồng bị bắt giữ. “Thật khó khăn,” Eulises nói về mẹ mình. “Bà ấy ở đây nhưng hầu như không ăn uống gì. Bà ấy cứ khóc và lo lắng. Con cố gắng không để bà ấy thấy con khóc, dù con cũng đang rất buồn.”
Ông Solis Cortez đã nhập cư vào Mỹ từ Mexico vào năm 1999 và không có tiền án tiền sự, theo người thân của ông. Gia đình đã liên lạc được với ông tại Trung tâm Giam giữ Otay Mesa và họ đang cố gắng hết sức để đưa ông về càng sớm càng tốt. Hiện tại, gia đình đã lập một trang GoFundMe để gây quỹ chi trả chi phí pháp lý.
NBC4 đã liên hệ với Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) để xin bình luận.