Gia đình của hai công dân Pháp bị Iran bắt giữ hơn ba năm qua cho biết những người thân yêu của họ đã chạm đến giới hạn chịu đựng sau khi có tin một tòa án Iran tuyên án họ tù hàng thập kỷ về tội danh gián điệp.
Bà Noémie Kohler, em gái của Cécile Kohler, 41 tuổi, và bà Anne-Laure, con gái của Jacques Paris, 72 tuổi, đã chia sẻ trong một cuộc họp báo tại Paris rằng họ đã nhận được một cuộc gọi hiếm hoi từ những người thân yêu vào thứ Ba tuần này, trong đó cả hai tù nhân đều mô tả sự tuyệt vọng của mình.
“Đây là lần đầu tiên họ nói rõ với chúng tôi rằng họ không thể chịu đựng thêm nữa,” bà Noémie Kohler cho biết. “Thêm vài tuần nữa cũng vượt quá sức lực của họ.”
Bà Anne-Laure dẫn lời cha mình: “Tôi đối mặt với cái chết. Không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Tòa án Cách mạng ở Tehran được cho là đã đưa ra phán quyết sơ bộ chống lại hai công dân Pháp vì “làm việc cho tình báo Pháp” và “hợp tác với Israel,” theo trang tin Mizan của ngành tư pháp Iran. Hãng tin Fars bán chính thức xác định hai người này là Kohler và Paris, đồng thời cho biết bản án được mô tả là tổng cộng 63 năm tù. Theo thông lệ của Iran, tù nhân thường thi hành bản án dài nhất trong số các tội danh bị cáo buộc. Bản án có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Iran trong vòng 20 ngày.
Luật sư Chirinne Ardakani cho biết các gia đình chưa nhận được thông báo chính thức nào. “Do không được tiếp cận hồ sơ vụ án hình sự hay luật sư độc lập, chúng tôi không thể xác minh liệu bản án nào đã thực sự được ban hành hay chưa,” bà nói, gọi quy trình này là “một trò hề, một vở hài kịch.”
Kohler và Paris bị bắt vào tháng 5 năm 2022 khi đang thăm Iran. Phía Pháp đã lên án vụ bắt giữ này là “vô lý và vô căn cứ.”
Mizan cho biết vụ án được xét xử kín, một đặc điểm phổ biến của các phiên tòa tại Tòa án Cách mạng, vốn thường hạn chế quyền tiếp cận bằng chứng của các bị cáo. Các nhóm nhân quyền và chính phủ phương Tây cáo buộc Tehran sử dụng tù nhân nước ngoài làm con bài mặc cả – điều mà Iran phủ nhận.
Theo tin từ The Associated Press ngày 16 tháng 10 năm 2025, các bản án được báo cáo đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến một vụ án khác: Tehran đang thúc ép Paris trả tự do cho Mahdieh Esfandiari, một công dân Iran bị giam giữ tại Pháp. Vào tháng 9, Ngoại trưởng Iran cho biết hai nước đã tiến gần đến một thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã tuyên bố có một “viễn cảnh vững chắc” để đảm bảo việc trả tự do cho cặp đôi này, nhưng ông cũng bày tỏ sự “rất thận trọng.”
Đối với các gia đình, sự cấp bách lúc này mang tính sống còn. “Họ đã cạn kiệt sức lực,” bà Noémie Kohler nói. “Họ không thể cầm cự thêm bao lâu nữa.”