Gia đình của một con tin người Mỹ-Israel đã bày tỏ nỗi đau đớn tột cùng khi Hamas, theo thỏa thuận, vẫn chưa trao trả hài cốt của người con trai xấu số. Cha mẹ của Omer Neutra, một thanh niên Mỹ-Israel, đã mô tả những ngày tháng “đày đọa” chờ đợi thi thể con trai họ được hồi hương.
Bà Orna Neutra, mẹ của Omer, chia sẻ trên “Fox & Friends” rằng, gia đình đã chuẩn bị để đón nhận con trai vào một ngày, nhưng rồi lại phải chịu đựng nỗi thất vọng khi chỉ có 4 con tin được trao trả, và Omer không có trong số đó. Hamas, theo thỏa thuận ban đầu, đã không thực hiện cam kết trao trả hài cốt của tất cả các con tin đã tử vong.
Gia đình hiện đang sống trong lo sợ, không biết khi nào hài cốt của Omer sẽ được trao trả, bởi vì sự chậm trễ này khiến họ không thể tiến hành tang lễ theo phong tục truyền thống. Cha của Omer, ông Ronen Neutra, kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ dùng mọi ảnh hưởng để gây áp lực lên các bên trung gian, nhằm đảm bảo hài cốt của con trai ông được hồi hương, nếu không, xung đột có thể tái diễn và gia đình sẽ vĩnh viễn không tìm lại được người thân yêu.
Theo Fox News, gia đình Itay Chen, một con tin Mỹ-Israel 19 tuổi, cũng đang trong tình trạng tương tự.