JERUSALEM – Gia đình của các con tin người Israel đang bị giam giữ bởi Hamas đã công bố một bức thư ngỏ gửi đến Tổng Thống Trump, kêu gọi ông can thiệp để giúp giải cứu 53 người còn lại đang bị giam giữ ở Gaza.
Trong thư, họ viết: “Khi hỏa tiễn Iran xé toạc bầu trời trên đầu chúng ta, trái tim chúng ta vẫn đau đáu nghĩ về những người thân yêu đang phải chịu đựng sự giam cầm tàn bạo của Hamas. 53 linh hồn quý giá – con cái, cha mẹ, anh chị em ruột thịt và vợ chồng của chúng ta – vẫn đang mắc kẹt trong địa ngục. Trong hơn 620 ngày vô tận, họ không có nơi trú ẩn, không có vòng tay gia đình, không có những lời thì thầm an ủi. Thời gian của họ đang cạn dần.”
Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích, một nhóm đại diện cho các gia đình, đã đăng tải bức thư trên Truth Social, một nền tảng truyền thông xã hội.
Các gia đình cũng kêu gọi Tổng Thống Trump “nắm bắt cơ hội khi Iran và Hamas yếu thế nhất”.
Tổng Thống Trump đã bảo đảm được tự do cho Edan Alexander, 21 tuổi, một người Mỹ gốc Israel, khỏi sự giam cầm của Hamas vào ngày 12 tháng 5. Eden đã trở về quê nhà ở New Jersey sau gần 600 ngày bị giam cầm.
Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu với các phóng viên tại Bệnh viện Soroka rằng chiến dịch quân sự của Israel chống lại Iran đang hỗ trợ các nỗ lực của nhà nước Do Thái trong việc bảo đảm thả các con tin bị tổ chức khủng bố Hamas do Iran hậu thuẫn ở Gaza giam giữ. Ông nói: “Rào cản thực sự của Hamas là Iran… Hamas đang suy yếu, và điều đó chắc chắn sẽ giúp đưa các con tin trở về.”
Netanyahu nhấn mạnh thêm: “Tôi không hề nhắm mắt dù chỉ một giây” về vấn đề con tin. Ông cũng nói với đài truyền hình công cộng Kan của Israel rằng “Hamas dựa vào Iran”.
Theo Fox News, Hamas đã xâm chiếm Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, và thảm sát hơn 1.200 người, trong đó có cả người Mỹ, và bắt cóc hơn 250 người.
Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích cũng đã công bố một tuyên bố từ các thành viên gia đình về việc chôn cất con tin Yair Yaakov, người đã bị sát hại và được an táng tại Kibbutz Nir Oz sau 623 ngày bị giam cầm.
Or Yaakov, con trai của Yair, người đã được thả khỏi nơi giam cầm của Hamas như một phần của thỏa thuận, xúc động nói: “Cha ơi, cha là một người rất đặc biệt. Một người cha mẫu mực, một người bạn chân chính. Cha đã để lại một khoảng trống to lớn mà không gì có thể lấp đầy. Nhưng con hứa với cha, con sẽ giữ cho những kỷ niệm về cha sống mãi trong con. Con sẽ kể những câu chuyện của cha, con sẽ cười với những câu chuyện cười của cha, và quan trọng nhất, con sẽ sống theo cách mà cha muốn con sống – một cách giản dị và mãn nguyện. An nghỉ nhé, người cha thân yêu của con. Cha sẽ luôn ở trong tim con, trong từng hơi thở của con. Con yêu cha mãi mãi.”